Đến thăm gia đình em Mai Thiên Đức, chúng tôi cảm thấy xót xa. Đức 7 tuổi, nhưng chỉ nặng khoảng 10kg, tay và chân ngày một teo dần, cong vẹo đi. Bế Đức trên tay, bà Nguyễn Thị Đẹp (bà ngoại) tâm sự, lúc mới sinh, Đức cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau em bắt đầu có biểu hiện quấy khóc, người tím tái, vặn mình, nóng sốt dẫn đến động kinh co giật, phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt. Sau hơn 1 tháng chữa trị, bệnh tình em không thuyên giảm, mà ngày càng nặng hơn. Bác sĩ chuyển em lên Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, bác sĩ kết luận Đức bị bại não bẩm sinh. Thời điểm đó, gia đình chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền để chữa trị cho em.
Bé Mai Thiên Đức
“Đức sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo, tật nguyền, nằm một chỗ, nên tôi rất yêu thương. Ba mẹ nó đi làm công nhân ở TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), tháng nào có việc làm thì gửi về 1 - 2 triệu đồng nuôi con. Ở nhà, chồng chạy xe ôm, tôi vừa nhận sửa quần áo, vừa chăm sóc cháu. Ban đêm, Đức thường nóng sốt, vặn mình, hô hấp có nhiều đờm, phải túc trực xử lý hút ra. Khó khăn lắm, có những ngày bữa cơm đổi thành bữa cháo loãng. Hàng tháng, nhờ có tiền trợ cấp xã hội, gạo, quà của địa phương vận động hỗ trợ, nhưng vẫn không đủ trang trải thuốc thang cho cháu. Mỗi lần đi tái khám, gia đình phải chạy lo khoảng 5 triệu đồng, lo không được thì để cháu ở nhà”- bà Đẹp bộc bạch.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và bảo vệ quyền trẻ em xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành) Nguyễn Văn Bé Bình thông tin: “Trường hợp của em Mai Thiên Đức đặc biệt đáng thương. Sau thời gian dài điều trị cho em tốn kém nhiều chi phí, gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt. Mọi sinh hoạt từ ăn uống, vệ sinh, tắm rửa… của em chỉ phụ thuộc vào bà ngoại. Mỗi dịp lễ, Tết hoặc có nhà hảo tâm hỗ trợ, chúng tôi đều đến thăm hỏi, động viên gia đình và tặng quà cho em. Nhưng để có tiền chữa bệnh cho em, vẫn rất cần sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong xã hội”.
Anh Phan Văn Hận
Gia đình của anh Phan Văn Hận cũng đang rơi vào cảnh khánh kiệt, vì tốn nhiều chi phí điều trị cho anh. Theo hồ sơ bệnh, anh bị nhồi máu não; tăng lipid máu hỗn hợp; rối loạn chuyển hóa lipoprotein; đái tháo đường; bệnh lý tăng huyết áp; rối loạn giấc ngủ; nghẽn tắc và hẹp động mạch não; viêm phổi; bệnh trào ngược dạ dày - thực quản... Trong thời gian nhập viện, chi phí điều trị quá lớn gia đình phải đi vay mượn nhiều nơi.
Chị Nguyễn Thúy Hằng (vợ anh Hận) cho biết: “Hiện anh đã trở bệnh lần thứ 3. Ban đầu, anh bị nhức đầu, nóng sốt cao dẫn đến co giật, nên gia đình đã đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh (TP. Châu Đốc). Tại đây, bác sĩ cho biết anh đã liệt nửa người, mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Từ khi anh bệnh, tôi gửi con cho ông bà nội chăm sóc, để tập trung lo cho anh. Không có tiền, tôi đưa anh đến phòng châm cứu miễn phí gần nhà điều trị. Sau thời gian điều trị mấy tháng, bệnh anh đã khuyên giảm, ngồi được xe lăn. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể tự lo cho bản thân, từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều phải có người giúp đỡ”.
Trưởng ban Nhân dân khóm Xuân Biên Nguyễn Văn Quí cho biết: “Từ khi anh Hận ngã bệnh, gia đình anh rơi vào cảnh nghèo khó. Không có đất canh tác, thu nhập hàng ngày chủ yếu nhờ việc đi làm thuê làm mướn. Cha anh chạy xe ôm, mẹ mua bán trái cây ở chợ, thu nhập của họ cũng bấp bênh”.
Thông qua bài viết này, chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm gần xa chung tay giúp đỡ cho 2 mảnh đời bất hạnh, để họ và gia đình có cuộc sống tốt hơn.
Mọi chia sẻ, giúp đỡ, bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh An Giang.
|
NGUYỄN XÊ