Những tấm gương hết lòng vì người nghèo

22/05/2025 - 06:50

 - Học tập và làm theo lời Bác dạy, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, có những người hầu như dành cả đời mình cho hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo…

Ông Tư Sang đã trở thành cái tên quen thuộc với những người dân nông thôn trong tỉnh. Ông tên thật là Võ Văn Sáng, sinh năm 1954, xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn). Hơn 70 tuổi, lẽ ra phải được nghỉ ngơi, hưởng phước bên con cháu, nhưng ông Tư Sang vẫn rày đây, mai đó để cất cầu từ thiện. Các công việc từ thiện xã hội, như: Cất nhà cho người nghèo, nâng cấp đường nông thôn, cất cầu ván, cầu treo… ông đã gắn bó từ thuở trung niên. Còn hiện nay, công việc ông tâm huyết và dành nhiều thời gian nhất chính là xây cầu nông thôn.

Vượt qua khó khăn, hạn chế về tuổi tác và sức khỏe, ông Tư Sang cùng với các thành viên đội cất cầu chung tay, âm thầm cống hiến sức mình làm thay đổi diện mạo nông thôn bằng những cây cầu bê-tông vững chắc, giúp người dân đi lại thuận tiện. Ông Tư Sang cũng không nhớ đội đã xây dựng bao nhiều cây cầu bê-tông cho người dân ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh.

Ông Tư Sang (phải) tâm huyết với việc cất cầu nông thôn

Để có thể xây cất thành công một cây cầu, ông Tư Sang dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ bản vẽ và phối hợp với các ngành chuyên môn điều chỉnh từng chi tiết cho phù hợp với địa hình vùng nông thôn, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân qua lại cả đường bộ lẫn đường sông, làm sao giảm tối đa kinh phí thi công, mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình tốt nhất. “Xây cầu không phải một sớm, một chiều là xong, mà còn tốn nhiều kinh phí nữa, nên mình phải nghiên cứu thật kỹ, cùng nhau bàn bạc tìm ra phương án tốt nhất, mới không lãng phí tiền của, công sức của người dân. Nói thiệt, bản thân chú cũng có qua trường lớp gì đâu, nhưng cố gắng học hỏi cộng thêm chút ít kinh nghiệm cùng anh em trong đội và chính quyền địa phương cùng nhau “nối nhịp bờ vui” cho người dân” - ông Tư Sang chia sẻ...

Ông Ba Tu tặng quà cho học sinh

Đến xã vùng quê Vĩnh Lợi, hỏi thăm ông Võ Văn Cửu (Ba Tu) thì hầu như ai cũng biết. Với vai trò Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Lợi, ông Ba Tu đã hết lòng giúp đỡ cho những người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Những năm qua, ông Ba Tu cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Lợi chăm lo việc học của học sinh nghèo ở địa phương và những vùng lân cận. Vào mỗi dịp đầu năm học, ông vận động hỗ trợ nhiều suất học bổng; những phần quà gồm tập, sách, dụng cụ học tập; hỗ trợ những suất cơm miễn phí cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, ông còn vận động hỗ trợ các điểm “Tiếp sức mùa thi”; hỗ trợ gạo cho gia đình thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương, như: Sửa chữa cầu đường nông thôn; hỗ trợ cất nhà Tình thương; tiếp sức mùa thi; nuôi sinh viên tham gia tình nguyện tại địa phương… “Làm việc thiện xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện, san sẻ của nhiều người chung tay giúp đỡ học sinh và người nghèo, chứ một mình tôi đâu làm gì được. Mỗi khi được giúp đỡ các cháu học sinh có điều kiện đến trường, bà con nghèo địa phương có được vài ký gạo hay tiền để họ vượt qua khó khăn, tôi thấy rất vui. Bản thân sẽ cố gắng làm nhiều việc ý nghĩa hơn nữa để giúp cho đời, cho xã hội thêm tốt đẹp”- ông Ba Tu chia sẻ...

Anh Nguyễn Văn Thanh tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội

Những năm qua, Tổ cất nhà Tình thương, do anh Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tân Phú (huyện Châu Thành) làm tổ trưởng đã mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc cho người nghèo, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội ở địa phương. Năm 2019, anh Thanh mở trại cưa và vận động người dân địa phương tham gia cất nhà Tình thương cho bà con. Mặc dù bận nhiều công việc đồng ruộng, nhưng mỗi khi bà con có nhu cầu về nhà ở nhờ giúp đỡ, thì anh Thanh cùng với các thành viên đều luôn sẵn lòng.

Mỗi năm, Tổ cất nhà Tình thương do anh Nguyễn Văn Thanh làm tổ trưởng cất mới và sửa chữa từ 25 - 30 căn nhà. Mỗi căn nhà cất mới có diện tích từ 32m2 trở lên, với kinh phí từ 35 - 70 triệu đồng. Ngoài việc cất nhà từ thiện, anh Thanh còn thực hiện tốt việc điều hành xe chuyển bệnh, cất cầu, làm đường… Anh Nguyễn Văn Thanh chia sẻ: “Cất mỗi căn nhà, hỗ trợ cho bà con căn nhà lành lặn để che mưa, che nắng là anh em đội từ thiện rất vui mừng”!

KHÁNH MY