
Bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho ông Huỳnh Công Hiệp, ngụ xã Thoại Sơn. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Tại xã Thoại Sơn vừa diễn ra lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho ông Huỳnh Công Hiệp, ngụ ấp Kiên Hảo. Căn nhà có diện tích 48m2, vách xây gạch, mái lợp tole, nền lát gạch men sạch sẽ. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 120 triệu đồng, trong đó nguồn tài trợ từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh An Giang là 70 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và người thân đóng góp. Bà Đào Thị Bích Huyền - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thoại Sơn khẳng định, đây không chỉ là niềm vui riêng của gia đình ông Hiệp mà còn là niềm vui chung của toàn xã, thể hiện tình cảm ấm áp của địa phương, ngành công an và các nhà hảo tâm dành cho những gia đình có công với đất nước. “Đây là việc làm ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2026 nhằm chăm lo cho các gia đình chính sách, những người đóng góp cho sự nghiệp độc lập dân tộc”, bà Bích Huyền nói.
Với ông Hiệp - hội viên Hội Cựu chiến binh xã, căn nhà này là một ước mơ cả đời. Ông Hiệp sinh năm 1961, cuộc sống khó khăn khi phải làm thuê, thu nhập bấp bênh. Gánh nặng càng đè nặng lên vai người đàn ông này khi ông nuôi con trai út bị bệnh xơ gan cổ trướng cùng 2 đứa cháu nội còn nhỏ dại. Cầm quyết định trao nhà trên tay, ông Hiệp xúc động nói: “Tôi rất mừng và trân trọng sự giúp đỡ của chính quyền và các nhà tài trợ. Có căn nhà ổn định, tôi yên tâm hơn để tiếp tục làm tròn trách nhiệm của người ông, người cha”.
Tại ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn, niềm vui đến với bà Trần Thị Mai khi căn nhà đại đoàn kết trị giá 190 triệu đồng chính thức hoàn thiện trước Tết Nguyên đán. Điều đáng quý là bên cạnh số tiền 60 triệu đồng hỗ trợ từ ông Cao Văn Tấn, các nhà hảo tâm còn đóng góp 165 bao xi măng cùng nhiều vật tư xây dựng. Bà Mai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tuổi cao lại đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư, không còn khả năng lao động ổn định. Trước đây, bà phải sống trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng. Giờ đây, có nhà mới, bà vơi bớt gánh nặng bệnh tật để an tâm sinh sống. “Cả đời tôi cứ ngỡ không có nổi một căn nhà tử tế. Trước đây, mỗi lần mưa gió lớn, tôi gần như thức trắng đêm vì sợ nhà sập. Nay được chính quyền địa phương và bà con chung tay xây căn nhà khang trang như vầy, tôi rất mừng, tiếp nghị lực để chiến đấu với bệnh tật”, bà Mai vui mừng chia sẻ.
Việc bàn giao hàng loạt mái ấm trước Tết không chỉ giúp các hộ dân an cư lạc nghiệp mà còn bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Những căn nhà mới, theo tiêu chí “3 cứng” là nền tảng để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.
Xã Óc Eo vừa tổ chức bàn giao đồng loạt 24 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vào những ngày đầu tháng 2/2026. Ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Óc Eo cho biết, mỗi căn nhà đại đoàn kết có diện tích 32m2, đảm bảo tiêu chí “3 cứng” với kinh phí xây dựng 50 triệu đồng/căn. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings và gia đình ông Nguyễn Văn Hà, ngụ tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 30 triệu đồng cho mỗi căn, phần còn lại do địa phương và gia đình đối ứng. Sự hỗ trợ thiết thực này giúp các gia đình có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Chung niềm vui ấy, ngày 6/2/2026, xã Vĩnh Trạch cũng tổ chức lễ bàn giao 10 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở. Với tổng kinh phí 690 triệu đồng do Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ, mỗi căn nhà 32m2 đều được xây dựng kiên cố, có công trình vệ sinh khép kín. Tùy vào hoàn cảnh cụ thể, mức hỗ trợ cho mỗi căn nhà từ 60 - 100 triệu đồng. Những quyết định bàn giao nhà được trao chính là sự khẳng định về việc chăm lo chu đáo của Đảng, chính quyền đối với đời sống Nhân dân.
PHƯƠNG LAN