Ông Lê Hoài Cư - người lan tỏa điều tử tế

27/06/2025 - 06:34

 -  Có những con người sống thầm lặng, không ồn ào, không khoa trương, nhưng chính sự chân chất, tận tụy của họ lại trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa điều tử tế đến cộng đồng. Ông Lê Hoài Cư (tên thường gọi Chín Cư), cựu thanh niên xung phong (ngụ ấp Vĩnh Lợi 1, xã Châu Phong, TX. Tân Châu) là một người như thế.

Gác lại việc học hành

Tuổi trẻ của ông Cư bắt đầu bằng quyết định không phải ai cũng dễ đưa ra là gác lại ước mơ học hành, tình nguyện lên đường tham gia lực lượng Thanh niên xung phong của tỉnh (tháng 3/1978), khi vừa tròn 21 tuổi. 20 trong lực lượng, ông cùng đồng đội thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia, góp phần bảo vệ biên giới Tây Nam, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. “Khi đất nước cần, mình phải lên đường. Là thanh niên thì phải dấn thân. Dù gian khổ, tôi không bao giờ hối hận vì đã chọn con đường đó” - ông Cư chia sẻ. Câu nói ngắn gọn ấy không chỉ nói lên tinh thần một thời, mà còn phản ánh tính cách nhất quán của ông là không nề hà khó khăn, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm với thái độ bình thản, tận tâm.

Trở về sau chiến tranh, ông Cư không chọn cuộc sống an nhàn. Suốt hàng chục năm, ông miệt mài đóng góp cho quê hương trong nhiều vai trò khác nhau, từ cán bộ thuế nông nghiệp, cán bộ tài chính, công an khu vực... Dù ở vị trí nào, ông cũng làm việc bằng tinh thần trách nhiệm, sự công tâm và gần gũi với dân.

Đại diện xã đoàn đến thăm và tặng quà cho ông Lê Hoài  Cư

Khi nghỉ hưu, ông trở lại ruộng đồng, cần mẫn làm ăn, chăm lo cho gia đình. Nhưng cái “chất lính” và tinh thần “xung phong” trong ông vẫn không phai. Suốt 7 năm nay, ông là một trong những trụ cột của Đội mai táng từ thiện thuộc Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Châu Phong. Công việc của ông không lương, không danh, nhưng đòi hỏi lòng trắc ẩn, sự bền bỉ và tính kỷ luật cao.

Ông cùng những người trong đội hỗ trợ mai táng cho người quá cố trên địa bàn xã và các địa phương lân cận (hoàn toàn miễn phí, không phân biệt giàu nghèo). Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, ông là một trong những người tình nguyện ở tuyến đầu, hỗ trợ xử lý các ca tử vong do dịch, giữa lúc nhiều người e ngại tiếp xúc. “Mình không làm thì ai làm. Nhà nước đâu thể lo xuể từng người trong lúc dịch bệnh ập đến. Người sống cần được an toàn, nhưng người mất cũng cần được tiễn đưa đàng hoàng. Tôi nghĩ đơn giản vậy thôi” - ông Cư chia sẻ.

Sống vì cộng đồng

Điều làm người ta nể phục ở ông Lê Hoài Cư không chỉ là tinh thần thiện nguyện, mà còn là thái độ sống mực thước, trách nhiệm, khiêm nhường. Dù đã bước qua tuổi 70, ông vẫn giữ lối sống kỷ cương, giản dị, luôn đặt lợi ích tập thể lên trước. Với ông, học Bác không phải bằng những khẩu hiệu suông, mà là hành động mỗi ngày, sống ngay thẳng, giữ chữ tín, dấn thân khi cộng đồng cần. “Bác dạy rằng đã mang trách nhiệm thì phải hoàn thành. Tôi học hoài mà thấy còn thiếu, nhưng học được chút nào thì sống tốt chút đó” - ông cười hiền.

“Ông Cư là người rất gương mẫu, uy tín trong xóm. Bất kỳ hoạt động gì của địa phương, từ hội họp đến công việc thiện nguyện, ông đều tham gia, góp ý và vận động bà con rất tích cực” - ông Đinh Công Phước, Phó trưởng Ban Nhân dân ấp Vĩnh Lợi 1, xã Châu Phong nhận xét.

MINH HIỂN