Giáng sinh - mùa lễ hội được mong chờ trong năm, đã mang đến không khí rộn ràng và ấm áp cho TP. Long Xuyên. Từ những con đường rực rỡ ánh đèn, cây thông lung linh sắc màu, đến dòng người nô nức đổ về nhà thờ và các khu vui chơi, tất cả tạo nên một bức tranh sôi động nhưng đầy ý nghĩa.
Gần đến Giáng sinh, việc trang trí, chuẩn bị để phục vụ cho người dân đến đón lễ và vui chơi, chụp hình lưu niệm tại các nhà thờ gần như đã hoàn tất. Dạo quanh một số nơi cảm nhận được sự tràn ngập không khí rộn ràng của một mùa Giáng sinh mới với những hang đá, cây thông Noel cao vút, đèn nháy lấp lánh...
Những chiếc giỏ ny-lon phổ biến với nhà nông để chở hàng hóa; hay các bà, các mẹ thường xách đi chợ ở quê vốn đã rất quen thuộc. Giờ đây, chúng đã có thêm nhiều phiên bản khác, bắt mắt, thời trang, nhiều kích cỡ và đa dụng để thích nghi với nhịp sống hiện đại.
Sáng 21/12, đoàn tham quan, trải nghiệm của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Long Xuyên), gồm ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm, cán bộ phường Mỹ Long và 75 em học sinh khối 3, 4, 5 đến tham quan, trải nghiệm, giao lưu, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 3, Sư 330 (Quân khu 9). Dịp này, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn còn đến thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn phường Mỹ Long nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).
Hưng Long tự hay còn gọi là “chùa dơi”, nằm tọa lạc tại ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên). Chùa mang vẻ đẹp bình dị, nét cổ kính, khuôn viên chùa được bao phủ bởi những hàng cây cổ thụ cao chót vót có niên đại hàng trăm năm. Điểm thu hút đặc biệt nơi đây, có đến hàng ngàn con dơi quạ treo mình trú ngụ trên những tán cây xung quanh chùa.
Diễn đàn Mekong Connect 2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Sự kiện tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và công nghệ tại ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp xanh, xây dựng các mô hình kinh tế tuần hoàn, nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại trong bối cảnh thị trường mới, đề xuất các giải pháp thực tiễn xây dựng ĐBSCL thành vùng kinh tế năng động và bền vững... Đồng thời, khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của vùng và TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 17/12, Diễn đàn Mekong Connect 2024 chính thức khai mạc, với các hoạt động sôi nổi, hấp dẫn và mang ý nghĩa thiết thực, hướng đến hợp tác phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh mới.
Sau gần 1,5 năm thi công, Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang đang được các đơn vị thi công khẩn trương thi công theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ “Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, “Vượt nắng, thắng mưa”, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình tốt nhất. Đến nay, tiến độ thi công đạt 39,18%, vượt khoảng 0,38% so với tiến độ được duyệt…
Chiều 16/12, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai mạc chuỗi hoạt động Diễn đàn Mekong Connect 2024. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Nguyễn Thị Minh Thúy, Ngô Công Thức cùng lãnh đạo các sở ngành tham dự.
Ngũ Hồ Sơn (Năm Giếng) là tên gọi của ngọn núi Dài Nhỏ nằm trong dãy Thất Sơn huyền bí, ẩn chứa nhiều câu chuyện thời “mai danh ẩn sĩ”. Đối diện với Anh Vũ Sơn (núi Két), Ngũ Hồ Sơn có độ cao khoảng 265m rất dễ chinh phục hơn các dãy núi khác ở vùng Bảy Núi, bởi có đường mòn cho xe chạy một mạch lên tận đỉnh.
Sâu trong ấp Phnom-Pi (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn), vẫn còn những phụ nữ khéo tay kiên trì với nghề làm cà ràng, dù giữa nhịp sống hiện đại, chúng đã bị “lép vế” trước bếp điện, bếp gas…
Không đầy 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nên những ngày này nông dân trong tỉnh tất bật vào mùa Tết. Trên những cánh đồng, mảnh đất trống ở trước, trong, bên hông nhà, dọc theo các tuyến đường, con kênh, nhiều hộ dân chăm sóc vụ hoa Tết. Bà con nông dân miệt mài dọn đất, làm sạch cỏ và tuyển chọn những cây giống tốt nhất, khỏe nhất để gieo trồng nhằm cung ứng thị trường hoa Tết.
Dinh Sơn Trung di tích nằm giữa cánh đồng lúa với vẻ đẹp thơ mộng của đồng quê tại xã Vĩnh An (huyện Châu Thành). Nơi là nơi thờ cúng, tưởng nhớ công lao của Quản Cơ Trần Văn Thành, người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Láng Linh - Bảy Thưa (1867 - 1873), chống thực dân Pháp.
Nằm trên gò cao bên triền núi Ba Thê, chùa Linh Sơn có kiến trúc nghệ thuật độc đáo trong quần thể di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn). Từ lâu, nơi đây được xem là địa chỉ du lịch tâm linh nổi tiếng khắp vùng. Tham quan ngôi chùa trăm năm tuổi, chúng ta sẽ cảm nhận vẻ đẹp an yên, thanh tịnh ở đây.
Trong “tốp 50” điểm đến du lịch hấp dẫn TP. Hồ Chí Minh và ĐBSCL, Khu du lịch quốc gia Núi Sam (TP. Châu Đốc) góp mặt là điều dễ hiểu, bởi tầm ảnh hưởng, nổi tiếng của vùng đất này. Nơi ấy, có một biểu tượng tâm linh được người dân hết mực tôn kính: Bà Chúa Xứ núi Sam.
Mờ sáng, vùng Bảy Núi đang vào mùa lấy mật thốt nốt. Có mặt tại cánh “rừng” thốt nốt tại phường An Phú (TX. Tịnh Biên) mới thấy hết không khí tất bật của người leo và người chở thốt nốt về nấu thành những tán đường thơm ngon nức tiếng. Ngày nay, nghề nấu đường thốt nốt của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
An Giang nằm trong vùng ĐBSCL, là vùng đất rất giàu tiềm năng, mang vẻ đẹp đặc trưng hiếm có, điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên phong phú, lợi thế trong phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch, công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, thương mại biên giới. Địa phương trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư đến đăng ký, triển khai thực hiện dự án trên địa bàn.
Mới đây, tại Trường bắn Chi Lăng (TX. Tịnh Biên), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức kiểm tra bắn đạn thật bài 1 súng cối 82mm, nội dung “Khẩu đội súng cối 82mm bắn quan sát tại súng, mục tiêu trong tầm bắn hiệu quả”, dành cho cán bộ tiểu đoàn thuộc cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh.
Tương truyền thuở xưa, núi Sập (huyện Thoại Sơn) là ngọn núi cao, theo tác động của thiên nhiên đá núi xoáy mòn. Tới một hôm, có hòn đá lớn lăn lông lốc từ trên đỉnh núi xuống đồng bằng. Nhưng lạ thay, hòn đá lăn thẳng xuống dốc mà không hề va chạm hay trúng bất cứ ai. Người dân nơi đây lấy hòn đá đó tạo ra những sản phẩm dùng trong cuộc sống hàng ngày, như: Cối giã gạo, cối xay bột, trụ đá dùng dựng nhà hoặc cột nhà…
Hôm nay (ngày 22/11/2024), tỉnh An Giang bước vào “tuổi” 192, kể từ thời điểm tên gọi “An Giang” được ghi vào lịch sử (năm 1832). Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ngày 22/11 hàng năm là Ngày truyền thống tỉnh An Giang. Vì vậy, khắp mọi nẻo đường là hình ảnh cờ hoa rực rỡ, chào mừng sự kiện trọng đại của quê nhà.