Trong cuộc chiến ấy, An Giang đã chịu nhiều tổn thất cả về người và tài sản. Điển hình nhất là Ba Chúc – nơi đặt nhà mồ tưởng niệm các nạn nhân sau thảm sát của Pôn Pốt.
An Giang là vùng trọng điểm phát triển kinh tế khu vực ĐBSCL. Nói đến An Giang là nói đến vùng đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, anh hùng, kiên cường, bất khuất. An Giang cũng là 1 trong những tỉnh bị ảnh hưởng to lớn khi tập đoàn phản động Pôn Pốt – Iêng Xary tiến hành các hoạt động gây rối, xâm lấn lãnh thổ Việt Nam.
Từ lâu, nhân dân Việt Nam – Campuchia đã xây dựng tình hữu nghị, đoàn kết cùng chống kẻ thù chung. Đặc biệt, đã kề vai sát cánh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Tuy nhiên, do bị các thế lực phản động, thù địch nước ngoài kích động, lợi dụng, từ những năm cuối cuộc kháng chiến chống Mỹ (1970 -1975), quân Pôn Pốt đã tiến hành một số vụ tiến công, bắt cóc giết hại cán bộ, bộ đội Việt Nam hoạt động ở chiến trường Campuchia, đồng thời gây chia rẽ nội bộ những người cộng sản Campuchia.
Không ít người nghĩ giống tôi, rằng thời hoàng kim của xe bus đã qua rồi. Khi phương tiện giao thông cá nhân trở nên phổ biến, cần gì đến phương tiện giao thông công cộng như chiếc xe bus cũ kỹ, chậm chạp kia? Thế nhưng, xe bus vẫn lặng lẽ tồn tại, cần mẫn làm tròn sứ mệnh của mình, thân thuộc đến mức không thể nào biến mất được.
Năm 2018, với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang địa phương tỉnh An Giang tiếp tục giành thêm nhiều thành tích mới.
An Giang có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên thuận lợi, là tiền đề để phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch, công nghiệp chế biến nông sản và thương mại biên giới.
Trong cái se lạnh của tiết trời cuối năm, ngồi trên chiếc đò chèo, thưởng thức tô bún riêu, nhâm nhi một ly cà phê buổi sáng, thả hồn bồng bềnh theo con nước, mang lại cảm giác lâng lâng khó tả. Dạo chợ nổi Long Xuyên, điểm hấp dẫn không chỉ bởi các món ăn dân dã, các loại rau, củ, quả tươi ngon mà còn khám phá được nét sinh hoạt sông nước truyền thống của người miền Tây.
Với những “shipper” (người giao hàng) của Bếp ăn từ thiện xã Mỹ Khánh (TP. Long Xuyên), mỗi buổi sáng làm được công việc nghĩa tình, chuyển giao những suất ăn sáng miễn phí đến người già cả, neo đơn trên địa bàn xã là niềm vui lớn.
Trong dịp tình cờ, chúng tôi được người bạn dẫn đi chinh phục đỉnh núi Trà Sư. Ngọn núi cao chưa đầy 150m nằm bên cạnh thị trấn Nhà Bàng (Tịnh Biên) này có những nét đẹp riêng và tiếp đón khá đông khách hành hương đến cúng viếng.
Có những loại cây, cỏ nhìn cũng bình thường nhưng có tác dụng trị bệnh rất bất ngờ. Hiểu được giá trị của những loại thuốc quý mọc hoang dã, cư dân núi Cấm đang nỗ lực bảo tồn, giữ gìn như một nét rất riêng của vùng đất huyền bí này.
Chợ khô Long Xuyên tuy quy mô không quá lớn nhưng có lịch sử hình thành lâu đời, sản phẩm ngon, uy tín, chất lượng, được nhiều người ưa chuộng.
Nếu có dịp về Vọng Thê (Thoại Sơn), đi trên tuyến đường nông thôn ở ấp Tân Thành, người đi đường sẽ được “mãn nhãn” với những hàng hoa rực rỡ, đủ sắc màu, do cán bộ, công nhân viên chức trên địa phương trồng...
Những ngôi đình như: đình Châu Phú, Đa Phước, Mỹ Phước, Bình Mỹ… có hàng trăm năm tuổi. Tuy trải qua nhiều biến cố lịch sử nhưng những ngôi đình này không chỉ có giá trị về nghệ thuật kiến trúc cổ xưa độc đáo mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa - tín ngưỡng tốt đẹp, gắn liền với việc khai hoang, lập ấp của người dân An Giang xưa.
Vừa qua, học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, giáo viên Trường THPT Thực hành sư phạm, Trường Đại học An Giang đã được tham dự buổi chia sẻ bí quyết “Vượt qua chính mình”; hướng đến thành công trong học tập, cuộc sống thông qua những cuộc đời kém may mắn, nhưng bằng ý chí, nghị lực họ đã làm nên những điều kỳ diệu.
Trong “bách nghệ” có lẽ nghề thợ lặn được xem là bước đường cùng của dân sông nước. Với họ, cuộc mưu sinh là những tháng ngày ngụp lặn chốn sông sâu tăm tối, đối diện với nguy hiểm khôn lường với mong muốn sẽ có ngày thoát khỏi cái “nghiệp” của mình.
Nước tràn đồng không chỉ mang theo phù sa bồi đắp, vệ sinh đồng ruộng, mà còn mang theo nhiều sản vật, giúp người nghèo có được mùa “làm ăn” bận rộn, nhất là đối với bà con ở các xã “vùng trong” huyện Châu Phú.
Lũ rút. Trên những khúc sông soi bóng những phận đời mưu sinh bằng nghề đặt lú. Quanh năm, họ lấy xuồng làm nhà, lênh đênh theo con “cá chạy”…
Đình Bình Mỹ (xã Bình Mỹ, Châu Phú) là công trình nghệ thuật kiến trúc cổ triều Nguyễn gắn liền với việc khai hoang, lập ấp của người dân Nam bộ xưa...
Mùa nước nổi là khoảnh khắc được hòa mình với những trải nghiệm độc đáo. Tạm quên những bộn bề của cuộc sống, cảnh thanh bình của vùng quê chào đón khách thập phương.
Hàng năm, cứ đến mùa nước nổi, khi các cánh đồng đã phủ một màu trắng xóa là thời điểm các hoạt động mưu sinh diễn ra hết sức sôi nổi và nhộn nhịp. Ngoài giăng lưới, đặt lờ, đặt lọp... người dân còn có thêm thu nhập từ nghề săn bắt chuột đồng.