Ông Tôn Thất Đính chia sẻ: “Giữ căn nhà nguyên trạng đến thời điểm này, bản thân tôi và gia đình cảm thấy rất vui và tự hào. Có người hỏi mua nhà cổ giá bạc tỷ nhưng tôi không bao giờ đồng ý. Tôi thường động viên con, cháu phải cố gắng giữ căn nhà này để làm nơi thờ tự ông bà, tổ tiên, giữ gìn bản sắc văn hóa riêng của vùng đất sông nước miền Tây”.
Tôi đến “Hội cấy lúa” ở chùa Rô (xã An Cư, Tịnh Biên) bằng sự tò mò, hào hứng đặc trưng của người làm báo. Nơi đây được xem là một trong những ngôi chùa ít ỏi còn giữ lại phong tục: đồng bào dân tộc thiểu số Khmer chung tay cấy lúa làm công quả cho chùa sau hội đua bò truyền thống mừng lễ Sene Dolta. Ngày hội là sự hòa quyện giữa đạo và đời, giữa niềm vui lao động và giải trí về mặt tinh thần. Ðọng lại trong tôi là những nụ cười, ánh mắt hồn nhiên, vui tươi của họ trên đồng xanh ngăn ngắt...
Mùa nước nổi, chợ số 10 (xã Vĩnh An, Châu Thành) là nơi tập kết và buôn bán cá đồng nhiều nhất miền Tây. Dù đêm hay ngày, nơi đây cũng tấp nập ghe, xuồng của ngư dân, tạo nên bức tranh sinh động của làng quê trù phú...
Ngày nay, rau rừng hoang dại ở Bảy Núi đã trở thành món ăn khoái khẩu. Hương vị ngọt ngào, thanh khiết của rau rừng thiên nhiên đã làm say lòng nhiều lữ khách...
Thuở ban sơ, loài cá mập nước ngọt từng vẫy vùng và “cát cứ” khu vực sông Vàm Nao. Ngày nay, những câu chuyện kỳ bí về loài “thủy quái” này vẫn được lưu truyền trong dân gian.
Trong một lần tìm chị Đặng Thị Vẹn (nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Thạnh Trung, Chợ Mới) để xin tư liệu viết bài báo Xuân Ất Dậu 2017, tình cờ tôi nhìn thấy cổng nhà có 2 chú heo con chỉ cách nhà chị hơn 60 bước chân.
Đó là tour du lịch hoàn toàn mới cho những ai yêu thích thiên nhiên, thích tự mình khám phá những điều thú vị. Thực hiện một chuyến xuyên rừng trên núi Cấm, tìm hiểu những loài thuốc quý, cuộc sống an nhiên, tự tại của cư dân nơi đây và thưởng thức đặc sản núi rừng là những trải nghiệm rất khó quên.
Người ta hay chúc nhau “sống lâu trăm tuổi”, dù biết rằng sống đến 70 - 80 đã khó, huống chi là hàng trăm! Nhưng vẫn có nhiều người vượt qua con số ấy “tỉnh bơ”, sống minh mẫn, vui khỏe với đời. Dịp Tết đến Xuân về, chúng tôi tìm gặp họ để hỏi chuyện, mong tìm được vài “bí quyết”.
Với những nét đặc sắc văn hóa của 4 dân tộc (Kinh, Chăm, Hoa, Khmer) cùng nhiều điểm đến hấp dẫn, như: Khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư; Khu di tích văn hóa Óc Eo - Ba Thê lưu giữ nhiều cổ vật hàng ngàn năm tuổi; Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tọa lạc trên cù lao Ông Hổ xanh ngát
Bảy Núi xưa vốn là “giang sơn” của muôn thú, với rừng rậm âm u và nhiều loài đã trở thành một phần lịch sử của vùng đất này. Trong ngày xuân Kỷ Hợi, những huyền thoại linh thiêng thường được các bậc cao niên mang ra kể cho con, cháu nghe bên ly trà thơm, nhất là chuyện về loài heo rừng Bảy Núi.
Bạn đã dạo chơi chợ nổi ngày xuân? Nếu chưa, hãy về với quê tôi, dù không “nổi tiếng” như chợ nổi Cái Răng (TP. Cần Thơ) hay chợ nổi Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang) nhưng chợ nổi Long Xuyên và chợ nổi Châu Đốc vẫn giữ được nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cư dân vùng ĐBSCL. Chợ nổi quê tôi cũng như bao chợ nổi khác, tồn tại theo cách rất riêng.
Chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp… đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực mừng Đảng - mừng xuân,...
Nói đến chợ, ai cũng nghĩ ngay đến cảnh ồn ào, náo nhiệt bán mua, nhất là những phiên chợ Tết lại càng đông vui, nhộn nhịp gấp bội so ngày thường. Những phiên chợ quê ngày Tết tuy không rộn ràng, náo nhiệt nhưng có những nét thú vị rất riêng.
Vừa mang nét đẹp đặc trưng của vùng ĐBSCL, vừa hội tụ các nền văn hóa của các dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer… An Giang được xem là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, nhất là những ngày nghỉ, dịp lễ, Tết…
Tục cúng, tiễn đưa ông Công ông Táo về chầu trời là phong tục đẹp của người Việt, không chỉ thể hiện sự tôn trọng, tiếp nối những gì tốt đẹp từ ngàn xưa của cha ông mà còn ngụ ý cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với các gia đình trong năm mới.
Tết Nguyên đán đang cận kề, đây là thời điểm những “nghệ nhân” làm đầu lân cùng các “nghệ sĩ” múa lân - sư - rồng tất bật chuẩn bị mang mùa xuân vui tươi, hạnh phúc đến với mọi nhà.
Thời điểm giáp Tết, làng nghề mộc Chợ Thủ (xã Long Điền A, Chợ Mới) luôn nhộn nhịp, tấp nập “kẻ bán, người mua”...
Chỉ còn gần 2 tuần nữa đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, người dân làng hoa An Thạnh (xã Hòa An, Chợ Mới) đang tất bật chuẩn bị đưa ra thị trường những chậu hoa đẹp nhất. Bà con làng hoa hy vọng thời tiết năm nay sẽ thuận lợi, để hoa kịp nở đúng dịp Tết …
Đối với tôi, tháng chạp nhiều màu sắc lắm. Đó là đủ màu rực rỡ của hoa chưng Tết, là màu xanh mát mắt của cây kiểng, là màu đỏ rực, vàng tươi của những món đồ trang trí nhà cửa. Có người ví von: tháng chạp coi bộ vui hơn cả ngày Tết.
Tháng 11 (âm lịch), khi những cơn mưa cuối mùa thưa thớt cũng là lúc mùa hành hương ở vùng Bảy Núi bắt đầu. Với nhiều người, mùa hành hương như là “cái hẹn” với thiên nhiên, cảnh sắc và những huyền thoại linh thiêng, kỳ bí của miền Thất Sơn.