
Pina ghi siêu phẩm cho Cape Verde.
Sáng nay, Uruguay có màn chạm trán với Cape Verde trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng H World Cup 2026. Ở lượt trận đầu tiên, Uruguay hòa 1-1 Ả Rập Xê Út, trong khi Cape Verde trải qua trận hòa quả cảm 0-0 trước Tây Ban Nha.
Mục tiêu của Uruguay trận này không gì khác ngoài ba điểm nhằm bám đuổi Tây Ban Nha trên BXH khi La Roja đánh bại Ả Rập Xê Út 4-0 ở màn thư hùng diễn ra trước đó ít giờ.
Phía bên kia trận tuyến, Cape Verde có 3 sự thay đổi trên hàng công khi Garry Rodrigues, Telmo Arcanjo và Gilson Benchimol đá chính ngay từ đầu. Hệ thống phòng ngự được giữ nguyên so với trận hòa trước Tây Ban Nha.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Cape Verde cho thấy họ không hề e sợ ông lớn Nam Mỹ. Trận đấu sớm nóng lên với những pha tranh chấp quyết liệt. Uruguay nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận và tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở phút 14, tiếc rằng cú dứt điểm của đội trưởng Federico Valverde đi chệch cột dọc.
Khi Uruguay còn loay hoay tìm đường vào khung thành của thủ môn Vozinha, bất ngờ lớn nhất đã xảy ra ở phút 21.

Bàn thắng siêu phẩm của Pina.
Từ một quả đá phạt cố định ở khoảng cách hơn 30 mét, tiền vệ phòng ngự Kevin Pina tung cú sút chìm cực mạnh, bóng đi xuyên qua hàng rào Uruguay và găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của thủ thành Fernando Muslera.
Bàn thắng mở tỷ số không chỉ khiến cầu trường nổ tung mà còn đi vào lịch sử với tư cách là bàn thắng đầu tiên của Cape Verde tại một kỳ World Cup.
Bị dội gáo nước lạnh, Uruguay điên cuồng dồn lên tấn công. Federico Valverde chơi nỗ lực khi liên tục bắn phá khung thành đối phương với 5 pha dứt điểm chỉ trong hiệp một.
Ngược lại, Cape Verde chơi phản công sắc nét. Phút 38, Cabral suýt chút nữa đã kiến tạo cho Benchimol nhân đôi cách biệt nếu thủ môn Muslera không kịp thời cản phá nguy hiểm.
Tưởng chừng như hiệp một sẽ khép lại với lợi thế dẫn bàn cho Cape Verde thì bản lĩnh của Uruguay đã lên tiếng đúng lúc.
Phút 44, từ quả tạt của Ugarte, Bentancur đánh đầu hiểm hóc đưa bóng đập trúng cột dọc bật ra, tạo điều kiện cho Maxi Araujo băng vào đánh đầu nối cận thành, gỡ hòa 1–1 cho Uruguay.

Maxi Araujo gỡ hòa cho Uruguay.
Chưa dừng lại ở đó, đúng vào phút bù giờ thứ 6, kịch bản tương tự diễn ra. Manuel Ugarte tiếp tục treo bóng khó chịu từ cánh phải, Maxi Araujo chuyền bóng dọn cỗ để Agustin Canobbio băng vào đệm bóng cận thành chuẩn xác. Uruguay vươn lên dẫn trước 2-1.
Trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp một ngay sau đó. Từ thế bị dẫn trước Uruguay đã lật ngược thế cờ ngoạn mục để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2–1.
Bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn trước 2–1 sau màn lội ngược dòng chóng vánh ở cuối hiệp một, Uruguay nắm giữ tới 87.2% tỷ lệ chiến thắng từ các dự đoán máy tính.
Thế trận giằng co và căng thẳng dần được đẩy lên cao, dẫn đến chiếc thẻ vàng ở phút 58 của trung vệ Mathias Olivera bên phía Uruguay sau pha kéo người thô bạo để ngăn cản pha phản công nguy hiểm của đối phương.
Ngay sau tình huống này, bước ngoặt lớn của hiệp 2 xuất hiện ở phút 61. Chính trung vệ Olivera mắc sai lầm chí mạng với một đường chuyền ngang bất cẩn cắt qua hàng phòng ngự đội nhà.
Cầu thủ vừa vào sân thay người Helio Varela tận dụng cực tốt sự chần chừ của thủ thành Muslera, băng cắt cướp bóng và dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, san bằng tỷ số 2–2.
Bàn gỡ hòa như tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ Cape Verde. Chỉ hai phút sau, suýt chút nữa địa chấn lại xảy ra khi Monteiro tung cú nã đại bác từ khoảng cách 25 mét, đưa bóng đi sạt mép trên xà ngang khung thành Uruguay.
Lâm vào thế khó, Uruguay dồn toàn lực lên tấn công. Phút 68, cầu trường Miami suýt nổ tung khi Maxi Araujo đá bồi tung lưới Cape Verde sau một tình huống lộn xộn từ quả ném biên. Tuy nhiên, niềm vui của đại diện Nam Mỹ ngắn chẳng tày gang khi công nghệ VAR vào cuộc và xác định lỗi việt vị trước đó.
Không chấp nhận một kết quả hòa, huấn luyện viên Marcelo Bielsa quyết định chơi canh bạc tất tay ở phút 70 khi tung tiền đạo ngôi sao Darwin Nujnez và tiền vệ tấn công Nicolas de la Cruz vào sân.
Dù vậy, những sự thay đổi này không thể giúp lối chơi của Uruguay khởi sắc trước một hàng phòng ngự bọc lót kín kẽ của Cape Verde.
Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực phòng ngự kiên cường của các cầu thủ Cape Verde. Tiếng còi mãn cuộc vang lên sau 8 phút bù giờ hiệp hai là lúc các cầu thủ Cape Verde ăn mừng cuồng nhiệt.
Trận hòa quả cảm 2–2 giúp Cape Verde viết tiếp câu chuyện cổ tích tại kỳ World Cup, đồng thời khiến Uruguay phải tự trách mình khi phung phí những cơ hội và đón nhận một kết quả thất vọng.
Sau hai lượt trận, Cape Verde xếp thứ ba bảng H, có cùng 2 điểm với Uruguay. Cape Verde sáng cửa đi tiếp ở bảng H khi thu về 2 điểm sau hai lượt trận. Trận cuối vòng bảng, họ sẽ chạm trán Ả Rập Xê Út trong khi Uruguay đối đầu Tây Ban Nha.
Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm về những nhân tố đáng chú ý của bảng H, hãy truy cập bài viết Top 5 ngôi sao đáng xem nhất bảng H World Cup 2026.
Kết quả chung cuộc: Uruguay 2-2 Cape Verde
Cầu thủ ghi bàn:
Uruguay: Maxi Araujo (44'), Canobbio (45+6')
Cape Verde: Pina (21'), Helio Varela (61')
Đội hình xuất phát

Ảnh: BongDa.com.vn.
Theo Bóng đá