Ra tù chưa lâu vẫn 'ngựa quen đường cũ' tiếp tục buôn 4.000 viên ma túy

02/05/2020 - 18:43

Từng lĩnh 18 tháng tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, mãn hạn tù chưa lâu, Cà Văn Dung (quê Sơn La) vẫn ngựa quen đường cũ, tiếp tục ôm 4.000 viên ma túy tổng hợp đi bán và bị Biên phòng Nam Định bắt gọn.

Chiều ngày 2-5, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định cho biết cơ quan này vừa phối hợp với lực lượng Hải quan bắt quả tang một thanh niên đang vận chuyển 4.000 viên ma túy tổng hợp từ Sơn La tới địa bàn tiêu thụ.

Cà Văn Dung bị bắt quả tang khi đang ôm 4.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 1-5, Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Quất Lâm (huyện Giao Thủy), Cục Hải quan Hà Nam Ninh bắt quả tang Cà Văn Dung (SN 1989; ngụ bản Nà Pát, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) đang "ôm" 4.000 viên ma túy tổng hợp đi giao cho khách tại Khu Du lịch Quất Lâm.

Tại chỗ, qua kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện, thu giữ trên người Cà Văn Dung một túi du lịch loại nhỏ, bên trong đựng hộp giấy màu vàng chứa ma túy tổng hợp.

Tang vật được công an thu giữ

Theo lực lượng chức năng, Cà Văn Dung khai nhận bản thân bị nghiện ma túy khoảng 10 năm, để có tiền tiêu xài, Dung đã nhận vận chuyển ma túy từ Sơn La về Nam Định, khi tới bãi biển Quất Lâm thì bị bắt giữ.

Ngoài nghiện ma túy, Cà Văn Dung từng lĩnh án 18 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy". Vừa mãn hạn tù tháng 10-2019 nhưng Dung không tu chí làm ăn mà "ngựa quen đường cũ", tiếp tục vi phạm pháp luật.

Theo TUẤN MINH (Người lao động)