Ronaldo ghi bàn, Juventus vẫn thua đau đớn Hellas Verona

09/02/2020 - 08:40

Ronaldo tiếp tục ghi bàn, nhưng Juventus thua ngược 1-2 trước Hellas Verona trong khuôn khổ vòng 23 Serie A 2019/2020 diễn ra sáng nay (9-2).

Juventus nhập cuộc rất tự tin ở chuyến làm khách trước Hellas Verona trong khuôn khổ vòng 23 Serie A 2019/2020. Phút 19, đội khách có cơ hội ghi bàn đầu tiên khi Douglas Costa dứt điểm rất căng trước vòng cấm đánh bại thủ môn Silvestri, nhưng lại không thắng được xà ngang.


Juventus gặp vô vàn khó khăn trước Hellas Verona (Ảnh: Reuters).

Đúng 1 phút sau, Hellas Verona có câu trả lời khi Kumbulla đưa được bóng vào lưới Juventus ở tình huống cố định. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định bóng đã chạm tay Kumbulla trước khi bay vào lưới.

Ở khoảng thời gian sau đó của hiệp 1, Juventus kiểm soát bóng tốt hơn Hellas Verona, nhưng đội chủ nhà lại bế tắc trong việc xuyên thủng mảnh lưới của đội chủ nhà. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 0-0.

Sang hiệp 2, HLV Sarri có sự thay đổi nhân sự khi tung Dybala vào sân thay thế Higuain. Sự có mặt của tiền đạo người Argentina giúp lối chơi của Juventus sáng nước hơn và những cơ hội ghi bàn đã đến nhiều hơn.


Các cầu thủ Hellas Verona ăn mừng bàn thắng (Ảnh: Reuters).

Phút 65, Bentancur chuyền dài cho để Ronaldo bứt tốc xâm nhập vòng cấm sau đó dứt điểm tinh tế đánh bại Silvestri, mở tỉ số trận đấu. Tuy nhiên, đến phút 76, sự hớ hênh của hàng thủ Juventus đã tạo điều kiện để Fabio Borini ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Sau bàn thắng của Fabio Borini, đội chủ nhà thi đấu hưng phấn, gây rất nhiều khó khăn cho Juventus. Phút 84, Bonucci để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài sau khi tham khảo công nghệ VAR đã cho “Bà đầm già” được hưởng phạt đền và Giampaolo Pazzini đã dễ dàng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Thua ngược Hellas Verona, Juventus vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 54 điểm/23 trận, hơn Inter Milan 3 điểm, nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Hellas Verona leo lên vị trí thứ 6 với 34 điểm.

Theo HOÀNG YẾN (VOV)