Ronaldo hỏng phạt đền, Juventus phá kỷ lục dự chung kết Coppa Italia

13/06/2020 - 08:32

Chân sút người Bồ bỏ lỡ cơ hội ghi bàn tốt nhất được trao trên chấm 11m nhưng Juventus vẫn vượt qua AC Milan để giành quyền góp mặt trong trận chung kết Coppa Italia.

"Kịch bản" hai lượt đấu bán kết giữa cặp kỳ phùng địch thủ Juventus – AC Milan có khá nhiều điểm tương đồng dù diễn ra cách nhau 4 tháng, bằng đúng khoảng thời gian sân cỏ nước Ý bị ngưng trệ mọi hoạt động vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Cuộc so tài giữa hai đội bóng hàng đầu trên sân Allianz Turin chỉ thỏa mãn được phần nào "cơn khát" của người hâm mộ bởi dù có đủ nét kịch tính hấp dẫn như thẻ đỏ, phạt đền, xô xát dữ dội… nhưng vẫn thiếu yếu tố quan trọng nhất là bàn thắng.

Juventus thẳng tiến trên hành trình tìm "cú ăn ba"

Ở lượt đi tại sân San Siro hồi tháng 2, AC Milan đã bị cầm hòa 1-1 trong một trận đấu mà đội chủ nhà ghi bàn trước nhưng lại bị đuổi một cầu thủ, tạo cơ hội để đội khách Juventus gỡ hòa ở phút… 90+1 trên chấm 11m do công của Ronaldo. Trong lần tái đấu rạng sáng 13-6 ở Turin, tình hình diễn ra gần tương tự với lợi thế cực lớn nghiêng về đội chủ nhà.

Franck Kessie tranh chấp bóng với Betancour (30)

Chỉ cần hòa không bàn thắng cũng giành quyền đi tiếp nhưng Juventus không chủ trương chia điểm trong bối cảnh AC Milan đã mất chân sút nguy hiểm Zlatan Ibrahimovic vì chấn thương. Áp lực khủng khiếp được các cầu thủ chủ nhà tạo ra ngay từ đầu trận và nếu dứt điểm nắn nót hơn, Douglas Costa hẳn đã có thể mở được tỉ số cho Juventus ngay ở giây thứ 72.

Andrea Conti (12) để bóng chạm tay trong vòng cấm

Sát cánh cùng Paulo Dybala trên hàng công, Ronaldo liên tiếp có những màn bắn phá hướng về cầu môn của thủ thành Gianluigi Donnaruma. Tuy vậy, cũng phải đến phút 13, Ronaldo hãm bóng chạm tay hậu vệ Andrea Conti trong vòng cấm địa đội khách, Juventus mới được hưởng quả phạt đền. Đích thân chân sút người Bồ được trao trọng trácn sút phạt nhưng anh lại dứt điểm đưa bóng tìm đúng cột dọc bên trái.

Ronaldo thất vọng sau khi sút hỏng penalty

Bóng được phá ra khỏi vòng cấm AC Milan và Ante Rebic – tác giả bàn mở tỉ số trận bán kết lượt đi - đã tranh chấp bóng quá quyết liệt, vung chân hết đà và đạp thẳng vào ngực Danilo. Thẻ đỏ lập tức được trọng tài rút ra cho tiền đạo người Croatia và đội khách áo sọc đen đỏ chỉ còn chơi với 10 người trên sân kể từ phút thứ 17.

Trọng tài rút thẻ đỏ cho cầu thủ AC Milan

Bỗng dưng được trao lợi thế quá lớn, Juventus liên tục uy hiếp khung thành đối phương nhưng các chân sút của họ lại quá vô duyên trong việc tìm kiếm bàn thắng. AC Milan ở hiệp hai tổ chức tấn công sắc nét hơn nhưng ngay cả việc cần phải ghi ít nhất một bàn thắng để nuôi hy vọng đi tiếp thì các học trò của HLV Stefano Pioli lại không thể làm được. Lực lượng tấn công quá mỏng và sự nóng vội khiến đội khách bất lực, đành chấp nhận rời sân với tỉ số 0-0. Kết quả chung cuộc sau hai lượt đấu là 1-1 và Juventus giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Người thắng, kẻ thua sau trận hòa không bàn thắng

Đây là lần thứ 19 trong lịch sử, Juventus có mặt ở chung kết Coppa Italia, một kỷ lục của sân cỏ nước Ý khi mà đội xếp thứ nhì là AS Roma cũng chỉ mới có 16 lần thực hiện được chiến công này. Đối thủ của Juventus trong trận tranh cúp vô địch vào ngày 18-6 tới đây sẽ là đội thắng của cặp bán kết còn lại Napoli và Inter Milan. Lượt đi, Napoli thắng 1-0 trên sân của Inter Milan và có lợi thế cực lớn khi quay về sân nhà rạng sáng 14-6 đá lượt về.

Theo ĐÔNG LINH (NLĐ)