![Sạp trái cây ven đường](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221023/images/1(1).jpg)
Mấy năm trước, chị Mai (48 tuổi, ngụ xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) sống bằng nghề làm tóc, làm móng nay chị chuyển sang mua bán trái cây trước cửa nhà.
![Sạp trái cây ven đường](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221023/images/2(1).jpg)
![Sạp trái cây ven đường](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221023/images/4(1).jpg)
Mùa nào, chị Mai bán loại đó. Mới vừa qua đợt trái sơ ri, giờ đến mùa dưa gang, sen...
![Sạp trái cây ven đường](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221023/images/5(1).jpg)
Chị vừa dặn bạn hàng đem lại 70kg dưa gang. Trái mới cắt, có thể bán 1-2 ngày mới ngả chín từ từ. Dưa gang nhỏ nhất cũng gần 1kg, còn loại to lên đến 2-3kg. “Dẻo lắm nha, ăn chung với đường sữa, nước đá là hết chỗ chê” – chị Mai khoe với khách.
![Sạp trái cây ven đường](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221023/images/6(1).jpg)
Mùa này sen “đổ bộ” khắp miền quê ở An Giang. Bà Tư Cũ (80 tuổi, ngụ xã Định Thành) bán gần 30kg hạt sen trong ngày, lời hơn 100.000 đồng.
![Sạp trái cây ven đường](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221023/images/7(1).jpg)
Con trai bà trồng 4 công sen ở thị trấn Núi Sập, chia cho bà một ít kiếm tiền chợ. “Tôi còn sức, ngồi bán chút đỉnh cho vui, chứ nghỉ ở nhà buồn lắm” – bà chia sẻ.
![Sạp trái cây ven đường](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221023/images/8(1).jpg)
![Sạp trái cây ven đường](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221023/images/9(1).jpg)
Cơn mưa chiều ào đến, phủ trắng con đường, tạt ngang tạt dọc sạp hàng của bà. Khách vẫn ghé mua liên tục, nên bà vui vẻ đội mưa bán. Hàng vơi dần, để lòng bà nhẹ dần.
![Sạp trái cây ven đường](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221023/images/10(1).jpg)
Ngược về Quốc lộ 91, đoạn đi qua huyện Châu Phú, nhiều sạp trái cây “hoành tráng” hơn được bán ngày này qua ngày khác.
![Sạp trái cây ven đường](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221023/images/11(1).jpg)
Vườn táo hồng trĩu quả, nên bà Út (50 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) hái đem ra trước nhà bán. Vài người quen cũng trồng táo, “gửi” bà một mớ bán dùm.
![Sạp trái cây ven đường](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221023/images/12(1).jpg)
Trong mấy xề táo hồng, chợt lạc vào một trái táo bơm, to gấp đôi nhưng lại bị chê “không ngon bằng”.
![Sạp trái cây ven đường](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221023/images/13.jpg)
Một ít trái mây còn lại cuối chiều, chiếm góc nhỏ trong sạp trái cây của bà Út. “Quốc lộ nên người đi đường rất đông, nhiều khi bán không kịp nghỉ tay. Cũng có bữa ế tới mức buồn ngủ luôn” – bà Út kể.
![Sạp trái cây ven đường](https://images.baoangiang.com.vn/image/fckeditor/upload/2022/20221023/images/14.jpg)
Những sạp trái cây ven đường cứ thế níu mắt người đi đường, như trạm dừng chân ngắn trong hành trình ngược xuôi. Muốn mua, cứ tấp xe lại, chẳng mất nhiều thời gian. Nếu chưa có nhu cầu mua, sạp trái cây vẫn in sâu vào tâm trí, mời chào khách một dịp khác thuận tiện ghé thăm…
KHÁNH ĐĂNG