Đều đặn suốt 17 năm qua, vào ngày chủ nhật hằng tuần, cạnh bờ sông Cái Lớn, cặp nhà lồng chợ Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Tuy, tiểu thương đến đây nhóm chợ bày bán các loại hàng hóa, trong đó mặt hàng khô được bày bán rất sôi động.
Người dân ở đây cho biết, khoảng hơn chục năm trước, một vài tiểu thương xuôi ghe từ sông Đốc - Cà Mau, Sóc Trăng về đây bán khô. Thời gian đầu chỉ có vài người bán, rồi đến hàng chục người nhóm họp thành cái chợ mua bán khô. Khô ngon, giá lại rẻ nên nhiều người dân từ các địa phương lân cận tìm đến mua. Ngoài ra, chợ khô này còn thu hút thêm nhiều tiểu thương bán nông sản, đồ dùng gia đình, quần áo, giày dép...
Ngày chủ nhật, chợ khô họp rôm rả vào lúc tờ mờ sáng đến tầm giữa ngày thì tan. Chợ này chủ yếu bày bán các loại khô từ cá đồng đến khô cá biển, tôm khô, khô cá lóc, cá đuối, cá khoai, cá lù đù, các loại mắm... Chính vì thế cái tên chợ khô ngày chủ nhật cũng xuất phát từ đó, tạo thành nét văn hóa truyền thống, giao thương độc đáo và hiếm có ở vùng sông nước...

Chợ khô ngày chủ nhật tại xã Vĩnh Tuy nhộn nhịp người mua, người bán.

Các loại khô và mắm được bày bán nhiều tại chợ khô ngày chủ nhật.

Khô ngon, giá rẻ nên người dân từ các xã, tỉnh lân cận cũng tìm đến mua.

Chợ còn bày bán nông sản, hàng hóa làm phong phú thêm phiên chợ ngày chủ nhật.
TIỂU ĐIỀN thực hiện