Tấm lòng của những người dựng mái ấm

15/07/2025 - 07:04

 - Thời gian qua, các tổ cất nhà từ thiện ở khắp các địa phương trong tỉnh cùng chính quyền địa phương chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở có được mái ấm để an cư, lạc nghiệp, góp phần giúp bà con có niềm tin, động lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Mỗi căn nhà hoàn thành là tấm lòng của thành viên các tổ cất nhà từ thiện được trao gửi

Tại xã Vĩnh Thạnh Trung, hình ảnh các thành viên của Tổ cất nhà từ thiện ngày ngày miệt mài bên những thanh sắt, tấm tole để dựng lên từng căn nhà mới cho người nghèo trở nên quen thuộc với người dân nơi đây. Theo ông Trịnh Văn Mót - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) xã Vĩnh Thạnh Trung, tổ cất nhà từ thiện có 30 thành viên, có người là nông dân, có người làm công việc lao động tay chân nhưng tất cả đều có tấm lòng thiện nguyện. Khi có hộ dân nghèo được địa phương xét chọn, tổ cùng nhau khảo sát, thống nhất hỗ trợ và xây nhà cho bà con. Không qua trung gian, không thuê thợ ngoài, những ngôi nhà được xây nên từ đôi tay và tấm lòng của các thành viên trong tổ. Từ năm 2016 đến nay, Ban Trị sự Giáo hội PGHH xã Vĩnh Thạnh Trung phối hợp hỗ trợ xây mới 106 căn nhà, sửa chữa 82 căn với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng. “Chúng tôi quan niệm người dân có nhà ổn định thì mới chuyên tâm lao động, con cháu yên tâm học hành. Việc làm của tổ tuy nhỏ nhưng ý nghĩa lớn. Giúp bà con có căn nhà trú mưa, trú nắng là chúng tôi thấy vui”, ông Trịnh Văn Mót chia sẻ. Không chỉ xây nhà, Ban Trị sự Giáo hội PGHH xã Vĩnh Thạnh Trung còn tích cực vận động tín đồ thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, phát triển kinh tế gia đình, hạn chế tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho người dân địa phương.

Tại xã Châu Phú, ông Phạm Văn Hùng - Tổ trưởng Tổ cất nhà từ thiện Bình Phú vận động bạn bè, người thân góp vốn và thành lập tổ hùn vốn cất nhà từ thiện. Ban đầu tổ có 20 thành viên, đến nay tổ có hơn 40 người tham gia. Mỗi người tự nguyện đóng góp từ 50.000 - 100.000 đồng/tháng. Số tiền tuy không lớn nhưng đều đặn. Mỗi tháng, tổ thu khoảng 4 triệu đồng, kết hợp thêm sự hỗ trợ từ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và sự đối ứng của gia đình thụ hưởng, tổ cất hơn 5 căn nhà mỗi tháng cho hộ nghèo, cận nghèo trong và ngoài xã. Không thuê thợ, tổ tự mua vật liệu như sắt, kẽm, tole, rồi cùng nhau cắt, hàn, lắp ráp tại chỗ và chở đến địa phương cần hỗ trợ. Mỗi căn nhà chi phí từ 50 - 60 triệu đồng. Đặc biệt, tổ viên không nhận công lao động, tất cả đều tình nguyện, xem việc giúp người là niềm vui. “Có chỗ ở đàng hoàng là điều mong mỏi của nhiều người nghèo. Tuy là vậy, nhưng chuyện cất nhà không phải dễ, nhất là khi kinh tế quá eo hẹp. Tôi nghĩ nếu mỗi người đóng góp một chút gom lại sẽ làm được nhiều việc lớn, giúp bà con nghèo được an cư”, ông Hùng nói.

Xác định giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở có chỗ ở ổn định, tiếp thêm sức mạnh để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Với ý nghĩa thiết thực đó, năm 2012, Tổ cất nhà từ thiện Cái Dầu được thành lập. Những năm đầu hoạt động, Tổ cất nhà từ thiện Cái Dầu chủ yếu sử dụng vật liệu gỗ để cất nhà. Qua thời gian hoạt động, thấy được việc làm của tổ đem lại nhiều ích lợi cho cộng đồng nên các nhà hảo tâm, người dân nhiệt tình ủng hộ tiền, vật liệu xây dựng, ngày công lao động để tổ hoạt động. Ông Nguyễn Văn Thắm - Tổ trưởng Tổ cất nhà từ thiện Cái Dầu cho biết, phương châm hoạt động của tổ là mọi người tự nguyện tham gia, có tiền góp tiền, không có tiền góp công, chủ yếu xuất phát từ lòng nhân ái. Với mô hình xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, tổ huy động sự tham gia, hưởng ứng của bà con tín đồ PGHH ở địa phương cùng chung tay góp sức, tiền, ngày công lao động… làm thành những bộ khung sườn nhà đảm bảo chất lượng, góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư của người nghèo, giúp họ có động lực vươn lên thoát nghèo. Những năm gần đây, tổ chuyển sang cất nhà bằng khung kẽm, vách, mái tole để nâng cao chất lượng và thời gian sử dụng. Bà Nguyễn Thị Đẹp - người dân ở xã Vĩnh Thạnh Trung chia sẻ: “Nhà tôi trước đây dột nát, mưa là ướt hết nhưng gia đình không có điều kiện sửa chữa. Nhờ chính quyền địa phương và tổ cất nhà từ thiện giúp gia đình tôi có căn nhà mới. Tôi vui và cảm ơn chính quyền địa phương và các thành viên trong tổ. Gia đình tôi cố gắng làm ăn, vươn lên thoát nghèo, cho con ăn học đến nơi đến chốn”.

Các tổ cất nhà từ thiện không chỉ giúp dựng nên những mái nhà mà còn góp phần xây dựng những nhịp cầu yêu thương giữa người với người. Mỗi căn nhà được trao đi là một niềm hy vọng được khơi dậy, là động lực để những hoàn cảnh khó khăn vươn lên làm lại cuộc đời. Không cần danh hiệu, không đợi khen thưởng, những con người bình dị ấy vẫn lặng lẽ mang đến hạnh phúc cho biết bao gia đình, thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và đạo lý “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Bài và ảnh: TRỌNG TÍN