Những ngày đầu tháng 2/2026, không khí xuân đã rộn ràng trên khắp các địa phương của tỉnh An Giang. Trong dòng chảy ấy, chương trình trao quà Tết cho người nghèo, người bệnh và học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã để lại nhiều hình ảnh xúc động.
Nổi bật là hoạt động trao 1.100 suất quà Tết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đến hội viên, nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh, mỗi suất trị giá 800.000 đồng, kinh phí do Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) tài trợ.

1.100 suất quà Tết của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã được gửi đến hội viên, nông dân nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trong hai ngày 3 và 4/2, đoàn công tác đã trực tiếp trao quà tại các địa phương thuộc phường Tân Châu và các xã: Phú An, Châu Phong, Phú Tân. Những phần quà được trao tận tay bà con không chỉ là vật chất, mà còn là lời chúc xuân, là sự sẻ chia của người đại biểu Quốc hội với cử tri nơi mình gắn bó.
Cầm trên tay túi quà Tết, bà Lê Huỳnh Ngọc, ngụ phường Tân Châu nói: “Gia đình tôi cận nghèo, con cái đi làm xa, một mình tôi nuôi mấy cháu nhỏ. Phần quà này quý lắm, có thêm gạo, thêm tiền sắm Tết, mấy đứa nhỏ cũng có cái Tết đàng hoàng hơn”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang Nguyễn Văn Cọp (thứ bảy, từ trái qua) trao quà Tết cho hộ nghèo xã Phú Tân.
Không chỉ ở khu dân cư, hơi ấm mùa xuân còn lan tỏa đến những nơi ít tiếng cười hơn - các phòng bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Nhiều bệnh nhân nghèo phải điều trị dài ngày, không người thân chăm sóc, cuộc sống chồng chất khó khăn. Trong buổi trao hỗ trợ, chị Thái Phương Linh, ngụ phường Rạch Giá đã trực tiếp trao 27 suất quà (trị giá 300.000 đồng/suất) cho các bệnh nhân như một lời động viên giữa những ngày chống chọi bệnh tật.

Chị Thái Phương Linh thăm, tặng quà ông Lâm Hải đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang.
Ông Lâm Hải, ngụ xã Bình Giang, người đã mang bệnh suốt hơn 20 năm nghẹn ngào nói: “Tôi nằm viện một mình, nhiều bữa không biết bám víu vào đâu. Nhận được tiền hỗ trợ, tôi mừng lắm, không phải vì số tiền lớn, mà vì biết mình không bị bỏ quên”.
Tại các địa phương trong tỉnh An Giang, hàng chục ngàn phần quà Tết gồm gạo, mắm, muối và tiền mặt tiếp tục được trao đến tay những hộ nghèo, người yếu thế, góp phần giúp người dân có thêm điều kiện đón xuân.
Tại đặc khu Kiên Hải, Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” do Đồn Biên phòng Hòn Sơn phối hợp chính quyền địa phương và các nhà tài trợ tổ chức đã trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân. Hàng trăm phần quà từ các nhà hảo tâm như ông Minh Tâm, Ngân hàng KienlongBank Chi nhánh Rạch Giá, Linh mục An tôn Nguyễn Vũ Trường được trao tận tay người dân và các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
.jpg)
Trung tá Nguyễn Nguyên Bá, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Sơn trao quà tết cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Trung tá Nguyễn Nguyên Bá, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Sơn cho biết: “Chăm lo Tết cho người dân, nhất là đồng bào vùng biển, vùng khó khăn không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của người lính Biên phòng. Chúng tôi mong mỗi phần quà sẽ tiếp thêm niềm tin để bà con vững lòng đón xuân”.
Đặc biệt, thực hiện Chương trình “Nâng bước em đến trường”, trong nhiều năm qua, Đồn Biên phòng Hòn Sơn đã hỗ trợ thường xuyên học sinh nghèo, với mức 500.000 đồng/em/tháng. Đến nay, 4 học sinh trên địa bàn đã được hỗ trợ tổng cộng hơn 240 triệu đồng, giúp các em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo.
.jpg)
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Sơn hỗ trợ thươg binh Trương Văn Gần đưa gạo và bánh mứt Tết ra xe.
Những phần quà Tết, những suất hỗ trợ tuy không thể xóa hết khó khăn, nhưng đã góp phần sưởi ấm lòng người trong những ngày đầu xuân. Đó là minh chứng sinh động cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, để Tết Bính Ngọ 2026 thực sự là mùa xuân của sẻ chia, nghĩa tình và hy vọng.
Bài và ảnh: AN LÂM