Thảm cảnh ở một gia đình

30/10/2018 - 05:48

 - Người dân xã Mỹ An (Chợ Mới) đến nay còn chưa hết xót xa về vụ tai nạn điện đau lòng làm chị Bùi Thị Ngọc Trang (30 tuổi) tử vong tại chỗ, cháu Đoàn Thị Ngọc Dung (14 tháng tuổi) bị thương nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh).

Nguyên nhân ban đầu xác định có khả năng do chị Trang bồng con trên tay và ghim chui quạt vào ổ cắm điện. Do dây điện bị bong tróc và hở, chị Trang chạm vào và bị điện giật khiến nạn nhân chết tại chỗ, bé Dung may mắn thoát chết nhưng bị điện giật văng ra xa và bị thương nặng 2 chân. Bé Dung được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, rồi chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ do có nguy cơ phải tháo bỏ 2 khớp chân do phỏng nặng, mới cứu bé được do chân bị hoại tử. Gia đình không đồng ý nên chuyển bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh).

Anh Đoàn Hoàng Dương (sinh năm 1985, chồng chị Bùi Thị Ngọc Trang) nét mặt thất thần, chưa hết bàng hoàng: “Nhà không ruộng đất, 2 vợ, chồng đi Bình Dương làm được hơn 3 năm, thấy con học sa sút, gia đình kêu trở về quê nhà sinh sống. Vợ, chồng tôi về đây ở trong căn nhà nhỏ, làm thuê, chạy xe tải mướn đủ sống qua ngày. Ai ngờ tai nạn ập đến. Tôi ở nhà lo đám tang cho vợ, con gái nằm ở bệnh viện TP. Hồ Chí Minh nhờ mẹ vợ và em vợ lo”.

Ông Bùi Văn Phước (ba chị Trang) kể: “Nhà tôi cách đây 2km, chồng nó đang đi chở củi mướn, hôm đó có 2 mẹ con ở nhà. Tai nạn xảy ra, thấy tôi lớn tuổi, hàng xóm điện thoại kêu về. Tới nơi thấy con gái tay, chân quéo hết, răng cắn chặt cạy không ra, hết sức đau lòng”. Quẹt nước mắt, ông Phước nghẹn giọng: “Mong cứu được chân cháu ngoại, chứ con gái mà không có 2 chân thì sau này làm sao sống nổi”.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong trao tiền hỗ trợ cho gia đình

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong trao tiền hỗ trợ cho gia đình

Nhà anh Dương có 2 con, đứa lớn 12 tuổi đang học lớp 6  Trường Tiểu học “A” Mỹ An. Ông Phước kể trong nước mắt: “Gia đình kêu vợ, chồng con về học bằng lái xe tải. Mấy năm ở Bình Dương dành dụm được vài chục triệu đồng, mua được chiếc xe tải, trả góp 8 triệu đồng/tháng. Tới nay chưa trả hết nợ. Những tưởng ấm êm, nào ngờ chỉ một phút bất cẩn xảy ra tai nạn đau lòng. Giờ vợ, chồng tôi phải tiếp con lo cho cháu... Nhờ sự điều trị tích cực, 2 chân của cháu Dung có thể cứu được, không tháo khớp nhưng hiện 2 tay, 2 chân bé bị phỏng điện nặng phải bó bột, tiếp tục điều trị dài ngày tại bệnh viện. Khả năng sau này để lại nhiều vết sẹo lớn, ảnh hưởng rất lớn đối với bé gái”.

Sau khi xảy ra tai nạn, Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Thanh Phong và UBMTTQVN huyện Chợ Mới cùng lãnh đạo xã Mỹ An, An Thạnh Trung đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình. UBMTTQVN huyện Chợ Mới tặng gia đình 5 triệu đồng, UBND xã Mỹ An vận động hỗ trợ gia đình 9 triệu đồng.

Tại nạn thương tâm là hồi chuông cảnh báo các gia đình cần nâng cao ý thức cảnh giác trong sử dụng các thiết bị điện. Ngành chức năng khuyến cáo, để tích cực ngăn ngừa tai nạn điện và hỏa hoạn đáng tiếc có thể xảy ra khi sử dụng điện, người dân cần cẩn thận đối với việc sử dụng các thiết bị điện trong gia đình. Thay các thiết bị đã sử dụng quá lâu, thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện sử dụng trong gia đình, tránh bị rò rỉ điện dẫn đến tai nạn đau lòng.

Mọi chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh Đoàn Hoàng Dương (sinh năm 1985, xã Mỹ An, Chợ Mới), bạn đọc có thể gửi về địa chỉ: Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (số 399B Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang), điện thoại: 0986.058.053. Tên tài khoản: Báo An Giang, số tài khoản: 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn - Chi nhánh  An Giang.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU