Thao trường tháng 3

28/03/2022 - 04:05

 - Ở nơi đó, rực rỡ sắc màu của pa-nô, khẩu hiệu cổ động, thể hiện quyết tâm của người lính, như: “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”… Tháng 3, đánh dấu cột mốc họ trở thành tân binh, ngày ngày rèn luyện trên thao trường. Chúng tôi muốn nói đến chiến sĩ mới của Trung đoàn Bộ binh 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự) tỉnh An Giang.

Ảnh: G.K

Chúng tôi có mặt ở thao trường huấn luyện của Đại đội 1 (Tiểu đoàn 512, Trung đoàn Bộ binh 892), khi đơn vị bước sang tuần huấn luyện thứ 3. Thời tiết bắt đầu chuyển mùa, thay đổi thất thường giữa cái nắng hanh hao và cơn mưa giông bất chợt. Dù vậy, từng tiểu đội vẫn hàng ngũ chỉnh tề, chăm chú theo dõi cán bộ huấn luyện.

Vừa hoàn thành thao tác bài bắn súng AK (trong kỹ thuật chiến đấu bộ binh ở 3 tư thế quỳ, đứng, nằm) một cách thuần thục, chính xác, nhanh nhẹn theo đúng khẩu lệnh tiểu đội trưởng, binh nhì Mai Hoàng Phúc hào hứng: “Được cầm trên tay khẩu súng AK thật, cảm giác ban đầu của tôi là hồi hộp, mặc dù biết rõ súng không có đạn. Lúc trước, tôi nghĩ đơn giản “Cầm súng lên là bắn thôi”, chứ đâu biết để sử dụng hiệu quả, phải trải qua nhiều động tác chuẩn bị, như: Học cách cầm súng, tư thế bắn, dùng thước ngắm… Nhờ nhập ngũ, tôi được dạy sơ bộ về cấu tạo, cách sử dụng súng AK”.

Cách đó không xa, những chiến sĩ - nước da sạm màu nắng gió thao trường, chững chạc rất nhiều trong bộ quân phục sau gần 1 tháng huấn luyện - cũng đang đứng nghiêm theo đội hình chữ L, chăm chú quan sát Trung đội trưởng hướng dẫn động tác ở môn gói buộc lượng nổ, kỹ thuật mang vác lượng nổ đánh phá mục tiêu. Càng về sau, mức độ huấn luyện càng được nâng cao, với nhiều kiến thức quân sự chuyên sâu, cần tập trung cao độ mới có thể đạt yêu cầu.

Thiếu tá Nguyễn Chí Hiếu (Đại đội trưởng Đại đội 1) cho biết: “Năm 2022, đơn vị tiếp nhận chiến sĩ mới thuộc các địa phương trong tỉnh. Ngay từ đầu tháng 2, đơn vị chuẩn bị mọi điều kiện, sẵn sàng cho công tác tiếp nhận và huấn luyện, như: Chủ động sửa chữa thao trường, bổ sung đầy đủ mô hình, học cụ, hệ thống biển, bảng. Chương trình huấn luyện năm nay có nhiều nội dung mới, nên ngoài việc tham gia tập huấn theo khung hàng năm, đơn vị còn tổ chức bồi dưỡng, thống nhất về nội dung, phương pháp tổ chức cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện. Công tác hậu cần, chỗ ăn nghỉ được chuẩn bị sẵn sàng theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng”.

Bên cạnh đó, chỉ huy đơn vị thường xuyên sâu sát, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác huấn luyện, phát động phong trào thi đua giữa các trung đội, kịp thời biểu dương, khen thưởng chiến sĩ vượt khó, rèn nghiêm. Sau từng buổi huấn luyện, đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng từng khoa, mục… Nhờ triển khai những giải pháp đồng bộ, chất lượng huấn luyện tân binh đã phát huy hiệu quả, 100% chiến sĩ theo kịp chương trình, giáo án huấn luyện.

Những chiến sĩ mới ngày đầu đến đơn vị được huấn luyện ngoại khóa, tìm hiểu về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, học điều lệnh quản lý bộ đội, tập đứng đội hình, nghe phổ biến 11 chế độ trong ngày… Sau đó là học tập, làm quen với từng việc nhỏ, chi tiết nhất, như: Tập xếp nội vụ, ba lô; lễ tiết quân nhân; cách ăn mặc, xưng hô.

Binh nhì Trà Thái Hòa cảm nhận: “Thời gian đầu mới vào quân ngũ, chúng tôi có chung tâm trạng bỡ ngỡ, lạ lẫm và ít nhiều cảm thấy bị gò bó hơn so với môi trường sống trước đây. Ở nhà, tôi muốn ngủ “nướng” hoặc dậy sớm giờ nào cũng được. Nhưng ở đơn vị, tất cả đều tuân theo kỷ luật. Chỉ khi nghe tiếng còi báo thức mới được dậy, ai muốn dậy sớm hơn để chuẩn bị cũng không được. Tuy nhiên, sau gần 1 tháng huấn luyện, mọi người dần thích nghi với môi trường quân đội…”.

Thiếu úy Thái Minh Trí (Trung đội trưởng Trung đội 3) chia sẻ: “Là người đi trước, chúng tôi hiểu rõ tâm lý, sức khỏe của tân binh. Giai đoạn đầu huấn luyện sẽ rất vất vả, cần tiến hành từng bước. Tôi và các cán bộ hướng dẫn luôn tâm niệm: Phải gần gũi, chia sẻ, tận tình chỉ bảo quân nhân mới nhập ngũ, giúp từng đồng chí  ổn định tư tưởng. Khi đã quen với doanh trại, nền nếp sinh hoạt, rèn luyện của người lính, tất cả sẽ cùng tập trung phấn đấu rèn luyện, hoàn thành mục tiêu huấn luyện đơn vị đã đề ra. Kết thúc 3 tháng huấn luyện, tân binh bước vào đợt kiểm tra “3 tiếng nổ”, đủ điều kiện công nhận chiến sĩ mới”.

Khí thế thi đua của chiến sĩ trẻ trên thao trường huấn luyện góp phần cho tháng 3 thêm phần sôi nổi, chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tháng 3, Tháng Thanh niên với sức trẻ đầy nhiệt huyết, trở thành động lực để mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ thể hiện trách nhiệm của mình, cùng hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao phó.

GIA KHÁNH - HỮU ĐẶNG