Kết quả tìm kiếm cho "Ðối thoại"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 717
Cổ điển, vượt thời gian, không lỗi mốt..., những cảm nhận chung về bản phối trắng đen càng thêm rõ nét khi nàng đi sâu khám phá sức mạnh của phối đồ. Không chỉ dễ mặc, dễ ứng dụng, thời trang trắng đen còn hợp với tiết trời mùa nắng.
Đỗ Quảng vốn là cây bút phóng sự, phóng viên đặc biệt của Báo Nhân Dân. Ở tuổi U90, ông già chuyên gia viết phóng sự bỗng… làm thơ. “Thương lắm Sài Gòn ơi”, tập thơ đầu tay chào đời năm 2021; “Vui buồn tháng Tư” - năm 2024; “Những lời nói thật”, NXB Hội Nhà văn, ấn hành tháng 11/2025.
Giữa thời tiết nắng nóng oi bức kéo dài, lựa chọn trang phục nhẹ, thoáng và linh hoạt trở thành ưu tiên của nhiều người trẻ thành thị khi xuống phố, đi làm hay di chuyển hằng ngày.
Khi nhiệt độ ngày càng tăng cao, việc lựa chọn trang phục đi làm trở thành bài toán nan giải đối với nhiều nàng công sở. Làm sao để vừa giữ được vẻ thanh lịch, vừa đảm bảo sự thoải mái trong những ngày hè oi ả?
Phố lên đèn, nhiều mái nhà dần khép cửa nghỉ ngơi, đâu đó vẫn có những phận người tất bật mưu sinh. Từ những chuyến xe đêm đến phiên chợ rạng sáng, họ âm thầm đổi đêm dài lấy kế sinh nhai.
HONOR X9d là mẫu smartphone đặt ra câu hỏi thú vị trong phân khúc tầm trung: một chiếc điện thoại có pin 8300mAh, camera 108MP OIS, màn hình AMOLED 120Hz và thiết kế bền bỉ có đáng mua hay không?
Nhiều người già ở quê sống lặng lẽ trong những mái nhà thưa dần tiếng nói cười. Con cháu mưu sinh xa xứ. Niềm vui của họ mỗi ngày đôi khi chỉ là tiếng xe quen ghé trước sân nhà hay cuộc gọi từ phương xa.
Điện thoại Samsung Galaxy giá rẻ của bạn bị lag? Hãy thử ngay những thay đổi dưới đây để máy mượt như mới.
Các tin tức đáng chú ý: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae; Việt Nam - Nhật Bản nâng tầm hợp tác qua 6 văn kiện quan trọng; Xã miền núi thu 46 tỷ đồng từ sáng tạo nội dung số; Hỏa hoạn thiêu rụi nhiều cửa hàng và nhà dân tại Hải Phòng; U17 nữ Việt Nam quyết tâm có điểm trước chủ nhà Trung Quốc; Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh đón "mưa vàng" sau đợt nắng nóng gay gắt…
Một buổi chiều tháng Ba âm lịch, nắng bắt đầu hanh vàng bên hiên nhà. Khi tôi còn đang loay hoay với mấy chậu cây, cô con gái nhỏ bỗng lon ton chạy đến, tay cầm tờ lịch vừa bóc, giọng reo lên lảnh lót: “Mẹ ơi, ngày mai là ngày gì mà lịch lại in chữ đỏ thế này ạ?”.
Nắng nóng, những tiệm gội đầu, cắt tóc, bán nước giải khát hay thợ điện lạnh… tất bật hơn nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, thu nhập cũng tăng nhờ hút khách.
Giữa thao trường rực nắng, những người lính trẻ Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) miệt mài rèn luyện. Phía sau họ là gia đình, quê hương và sự đồng hành của địa phương, là điểm tựa thầm lặng tiếp sức để mỗi bước chân thêm vững vàng.