Kết quả tìm kiếm cho "Ông Bùi Trường Giang"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 969
Bà Hồng Thị Bảo Khanh (đại diện cha là ông Hồng Văn Mến, mẹ là Bạch Thị Hòa, ngụ xã Phú Thọ, huyện Phú Tân) yêu cầu bồi thường phần đất tranh chấp với 5 hộ gia đình theo quy định của pháp luật.
57 tù chính trị, với vũ khí thô sơ và ý chí sắt đá, đã lập nên kỳ tích chiếm tàu địch, vượt biển trở về với cách mạng trong một kế hoạch được nung nấu suốt một năm trời.
Những năm 70 của thế kỷ 20 đã ghi dấu ấn đẹp của một thế hệ học sinh-sinh viên Việt Nam với phong trào "Xếp bút nghiên lên đường ra trận." Đây không chỉ là câu chữ của những thanh niên yêu nước, đó còn là ý chí và niềm tin ở ngày mai chiến thắng.
Hải Phòng - thành phố của những dòng sông, nơi mỗi con nước đều mang theo dấu ấn lịch sử và tiềm năng phát triển. Với lợi thế sông ngòi phong phú, thành phố đang đẩy mạnh các tour du lịch đường sông, mở ra cơ hội khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và những giá trị văn hóa lâu đời.
Ngày 24/4, Hội Người cao tuổi tỉnh An Giang tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam (10/5/1995 - 10/5/2025), Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước "Tuổi cao - gương sáng” lần thứ 2, giai đoạn 2021 - 2025. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Khánh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lâm Minh Chiếu, thượng tướng Bùi Văn Huấn (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam); lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, hội người cao tuổi 11 huyện, thị xã, thành phố… tham dự hội nghị.
Sáng 20/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị tổng kết “Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên (SV.STARTUP) lần thứ VII năm 2025.
Đó là câu tri ân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong tấm bia ở công viên văn hóa mang tên ông (xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), đồng thời khẳng định: ““Uống nước nhớ nguồn” là đạo lý ngàn đời của ông cha ta”. Sự tri ân tiền nhân mở cõi không chỉ gói gọn trong một giai đoạn lịch sử, một cá nhân riêng biệt nào, mà trải dài hàng trăm năm hình thành vùng đất thân thương mang tên “An Giang”.
Dù đã áp dụng nhiều phương pháp giảm cân nhưng bất thành, áp lực tâm lý đè nặng từ việc béo phì tới 102kg khiến cô gái 28 tuổi rơi vào tuyệt vọng, thậm chí có ý nghĩ tự tử.
Chiều 15/4, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 4 đối với các hộ khiếu nại đến các cơ quan Trung ương tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, các cơ quan phối hợp tiếp công dân, sở ngành liên quan, UBND huyện Phú Tân.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng nếu các dự án trọng điểm không hoàn thành đúng tiến độ thì các dự án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII tới đây sẽ khó đạt được yêu cầu trong điều chỉnh Quy hoạch.
Với những bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch, lúc nào cũng trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”. Không ít người nghèo mắc bệnh tim mạch không đủ khả năng chữa trị vì quá tốn kém. Kể cả người chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế cũng tốn kém, bởi chỉ thanh toán một phần và những loại thuốc đặc hiệu đắt tiền thì người bệnh phải tự chi trả.
Trên những bãi bồi phù sa ven sông ở xã Khánh An (huyện An Phú), giữa cái nắng gắt của những ngày mùa khô, những người nông dân vẫn miệt mài làm đất, lên luống, giăng dây, tưới tiêu cho từng luống rẫy. Ở ấp Khánh Hòa (xã Khánh An), nghề trồng rẫy và cây ăn trái đã trở thành sinh kế gắn bó lâu đời của người dân.