Kết quả tìm kiếm cho "áo cổ lọ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 6380
Chặng 7 cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP.HCM HTV - Tôn Đông Á 2026 khép lại hôm 09/04 đã giúp tìm ra chủ nhân đầu tiên của chiếc áo đỏ.
Sau khi video nghi bạo hành trẻ tại Cơ sở mầm non tư thục Hoa Hồng Nhung lan truyền trên mạng, cơ quan chức năng đã chuyển toàn bộ 55 trẻ sang trường khác và đình chỉ cơ sở liên quan để điều tra.
Vài năm gần đây, những thửa ruộng bậc thang mang sắc thái riêng, tạo nét chấm phá dịu dàng giữa đại ngàn Gia Lai bất ngờ tạo dấu ấn với vẻ đẹp mới lạ, cuốn hút.
Bộ sách tranh hài hước đậm chất Pháp, kích thích khiếu hài hước thông minh cho trẻ từ 3 tuổi được Crabit Kidbooks chính thức giới thiệu tới độc giả nhỏ tuổi.
Ghi nhận tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, số lượng bệnh nhân đến khám da liễu trong thời điểm này có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt là các bệnh liên quan đến nhiễm nấm và viêm da.
Chặng 7 cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) HTV - Tôn Đông Á 2026 diễn ra ngày 9/4 từ Nghệ An đi Quảng Trị với lộ trình 197,5km.
Ngày 8/4, tại chặng 6 cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) HTV - Tôn Đông Á 2026, tay đua Anton Popov xuất sắc về đích đầu tiên.
Nhiều cô dâu quốc tế đang tìm đến Việt Nam để đặt may váy cưới không chỉ vì chi phí “mềm” hơn đáng kể, họ còn bất ngờ trước tốc độ hoàn thiện và tay nghề thủ công tinh xảo.
Giá dầu thế giới biến động trong phiên giao dịch thứ Ba, giá dầu Brent giảm do lo ngại giá năng lượng cao có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế.
Giá thức ăn, nhiên liệu tăng liên tiếp trong khi giá tôm giảm sâu đang đẩy người nuôi vào thế khó. Nhiều hộ phải xoay xở đủ cách để cầm cự vượt qua vụ nuôi đầy rủi ro.
Những ngày đầu quân ngũ, những người lính trẻ ở Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9 dần quen với nhịp sống mới từ sự quan tâm, chăm lo ân cần của đơn vị. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến sức khỏe, đời sống tinh thần đều được bảo đảm chu đáo, giúp người lính vững tâm rèn luyện, yên lòng gắn bó với màu áo lính.
Dù mang trên mình thương tật hạng 2/4, những cơn đau âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời vẫn thường xuyên hành hạ, nhưng ông Nguyễn Đình Phùng (sinh năm 1968, ngụ ấp Tư, xã Hưng Thạnh) chưa bao giờ cho phép mình gục ngã. Rời chiến trường trở về với cuộc sống đời thường, người lính năm xưa vẫn bền bỉ lao động, vững vàng đi lên bằng chính nghị lực và ý chí kiên cường.