Kết quả tìm kiếm cho "Đèo Hải Vân"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 3192
Tháng Ba là thời điểm đẹp nhất để du lịch trong năm bởi đây là khi thời tiết dễ chịu, cảnh sắc thiên nhiên phong phú và không khí du lịch chưa quá đông đúc giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn hơn.
Mỗi mùa thu hoạch hồ tiêu, ngã ba cây Gòn (Đắk Lắk) lại xuất hiện một ngôi chợ đặc biệt. Từ tờ mờ sáng, nhiều lao động tụ tập bên đường chờ chủ vườn đến thuê hái tiêu.
Trong bối cảnh ngành nông sản đang đối mặt với bài toán khắt khe về chất lượng và chi phí năng lượng, thì máy sấy bơm nhiệt thực phẩm là lựa chọn tối ưu dành cho các doanh nghiệp.
Tiềm năng đầu tư Vinhomes Làng Vân giai đoạn 1 là chủ đề đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi dự án dưới chân đèo Hải Vân đã bước từ giai đoạn tái khởi động sang triển khai thực tế.
Trong bối cảnh xu hướng thời trang ngày càng hướng đến sự tối giản và tiện dụng, túi mini vẫn giữ được vị thế của mình nhờ tính linh hoạt và khả năng ứng dụng cao.
Quốc kỳ Nga lần đầu tiên xuất hiện trở lại tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông dành cho người khuyết tật (Paralympic) 2026, diễn ra tại Italy từ ngày 6-15/3.
Đến Điện Biên tháng 3 như chạm vào lịch sử và mùa xuân. Dừng chân trên đỉnh đèo Pha Đin, du khách ngỡ như lạc vào miền cổ tích với sắc ban bung trời, che lấp chân mây.
Sáng 6/3, tại Bảo tàng TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM tổ chức công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bộ tượng độc bản gốm men nhiều màu Tam Quan Đại Đế (thuộc sưu tập tư nhân Lê Thanh Nghĩa) là bảo vật quốc gia với nhiều phát hiện thú vị.
Dưới cái nắng đầu mùa oi ả cùng bầu không khí có độ ẩm cao, đầm suông trở thành cứu cánh cho mọi cô gái. Thiết kế dáng suông từ vải lụa mịn mát, vải voan chiffon in họa tiết mỏng nhẹ và có độ bay chính là những ứng cử viên hàng đầu cho tủ đồ mùa này.
Theo thông tin Cục Hải quan tối 4/3, Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài vừa chủ trì, phát hiện 4 hành khách nhập cảnh từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam cất giấu 12,3 kg kim loại màu vàng, nghi là vàng miếng.
Nhiều năm không hề say xe, một tài xế bất ngờ xuất hiện cảm giác hụt hơi, tức ngực mỗi khi ngồi trong cabin kín. Nghĩ chỉ là “chuyện nhỏ”, ông không ngờ đó lại là dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi.
Công phu và cầu kỳ, mỗi chiếc áo dùng vận chuyển, bảo quản cồng chiêng không khác gì một tác phẩm đan lát được nghệ nhân dồn hết vào đó sự tài hoa. Và lạ lùng thay, những người giỏi nghề nhất đều tập trung ở làng Mít Jep.