Kết quả tìm kiếm cho "đã sẵn sàng “cất cánh”"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1905
Những dự báo của Người về thời điểm toàn thắng không chỉ thể hiện trí tuệ kiệt xuất mà còn trở thành nguồn động viên to lớn, dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đi tới thắng lợi lịch sử.
Trở lại Cù Lao Giêng những ngày tháng 4/2026, từ vườn xoài, sản phẩm OCOP đến du lịch sinh thái, xã đang từng bước khẳng định hướng đi riêng và kỳ vọng bứt phá.
Tại ấp Phú Hội, xã Tân Hội, ông Nguyễn Văn Vọng (59 tuổi) - Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp là tấm gương tận tụy, gần dân. Ông giúp nhiều hộ thay đổi cách làm ăn, từng bước vươn lên thoát nghèo.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Trong những ngày nghỉ lễ dài cuối tháng 4, quý cô dành sự ưu tiên cho các bộ trang phục nhẹ mát, mang lại sự thoải mái nhưng vẫn lịch sự như váy maxi cổ yếm, các set đồng bộ mềm mại hay trang phục họa tiết nhã nhặn.
Ở xã An Phú (tỉnh An Giang) vẫn có một người lặng lẽ giữ nghề làm mắm gia truyền ba đời là ông Trần Văn Nhanh, thường gọi Út Nhanh. Ông không chỉ gìn giữ hương vị mắm xưa, mà còn gây dựng thành thương hiệu đặc sản, sống khỏe giữa thời khan hiếm nguyên liệu.
Tỷ giá USD hôm nay (25/4): Rạng sáng nay (25/04), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng, hiện ở mức 25.113 đồng.
Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Rạng sáng nay (24/4), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 5 đồng, hiện ở mức 25.105 đồng.
Nền nếp ở cơ quan quân sự cấp xã được thể hiện sinh động qua duy trì những việc cụ thể như chấp hành điều lệnh, tác phong, xử lý công việc đúng quy định, từ đó chất lượng dân quân được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Tháng 4, nước sông Đà xanh biếc, lững lờ trôi như dải lụa mềm. Hai bên bờ là những dãy núi đá trùng điệp, tạo nên bức tranh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Giữa không gian ấy, Tủa Thàng đang dần chuyển mình, từng bước đánh thức tiềm năng du lịch.
Một buổi sáng yên ả nơi vùng biên, ông Nguyễn Văn Lem - nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Bình đi bộ một mình xuống bến đò Vạt Lài. Ở cái tuổi thất thập, ông vẫn giữ thói quen trở lại nơi từng gắn bó suốt một thời tuổi trẻ.
Rời quân ngũ trở về với cuộc sống đời thường, ông Dương Văn Quãng, ngụ xã Phú An chọn làm kinh tế trên đất nhà. Từ trồng nếp kém hiệu quả, ông chuyển sang mô hình đa canh, mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng.