Kết quả tìm kiếm cho "đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1192
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia đều nhấn mạnh đây là sự kiện quan trọng, mở một cánh cửa giao thương mới và nối thêm một nhịp cầu hữu nghị giữa hai dân tộc
Ngày 5/12, triển lãm “Nghĩa tình thủy chung” đã khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.
Giữa vẻ yên bình của xã biên giới Giang Thành (tỉnh An Giang) là những chuyển biến sâu sắc, khi phụ nữ Khmer ngày càng tự tin vươn lên, bảo vệ mình và con trẻ. Những đổi thay ấy bắt nguồn từ hành trình bền bỉ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã trong thực hiện dự án bình đẳng giới và giải quyết vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em.
Ngày 3/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cù Lao Giêng (tỉnh An Giang) tổ chức bàn giao 3 “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh An Giang lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tối 2/12, Hội Hữu nghị Việt Nam - Đức tỉnh An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức (1975 – 2025) và 1 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam – Đức tỉnh An Giang.
Sáng 30/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” theo Quyết định số 939/QĐ - TTg; triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035”.
Từ ngày 28 đến 30/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Giang Thành (tỉnh An Giang) tổ chức truyền thông phổ biến pháp luật, tư vấn pháp lý cho 180 phụ nữ dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn thuộc các ấp: Giồng Kè, Cỏ Quen, Tà Teng.
Ngoài giải thưởng Bông Sen Vàng, dự án phim “Mưa đỏ” còn nhận được các hạng mục giải thưởng khác như: kỹ xảo điện ảnh xuất sắc, nam diễn viên phụ xuất sắc và âm thanh xuất sắc.
Tại lễ trao giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra, ông Pallab Sengupta, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, nhấn mạnh bà Nguyễn Thị Bình là một trong những nhân vật truyền cảm hứng nhất trong phong trào toàn cầu vì hòa bình, độc lập.
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, ở làng nghề thêu Minh Lãng (nay thuộc xã Thư Trì, Hưng Yên), những nghệ nhân vẫn bền bỉ ngồi bên khung thêu, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Với họ, giữ nghề không chỉ là giữ kế sinh nhai mà còn là gìn giữ hồn cốt, tinh hoa của thương hiệu làng nghề 200 năm tuổi.
Bằng những cách làm sáng tạo, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thới Sơn (tỉnh An Giang) đã hỗ trợ sinh kế trực tiếp giúp phụ nữ tự tin làm chủ cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương.
Tình yêu nghề, yêu trẻ đã trở thành động lực mạnh mẽ, giúp các thầy cô giáo vùng cao kiên trì bám trụ, là những "ngọn hải đăng" mang ánh sáng tri thức đến bản làng xa xôi.