Kết quả tìm kiếm cho "“Bám quê”"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1214
Ở tuổi 72, nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ Thị Huỳnh (Huỳnh Võ), ngụ phường Rạch Giá vẫn thường đi đó đây sáng tác. Nhiếp ảnh đối với bà là đam mê.
Phố cổ Đồng Văn những đêm vào hội luôn rực rỡ và náo nhiệt. Giữa ánh lửa trại bập bùng, tiếng khèn Mông rộn ràng hòa cùng những điệu nhảy vui nhộn, có một chàng trai với nụ cười hiền hậu luôn tỏa ra năng lượng tích cực, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Anh nhảy không chỉ để chung vui cùng du khách, mà nhảy bằng tất cả niềm tự hào dân tộc, bằng khát khao mang hơi thở văn hóa của miền đá Đồng Văn quảng bá với bạn bè quốc tế. Người nghệ sỹ không chuyên ấy là Sùng Mạnh Hùng, cán bộ Trung tâm Dịch vụ công xã Đồng Văn.
Chúng tôi về thăm lại đồi Tức Dụp, lòng tự hào khi đặt chân đến nơi lưu dấu một thời đấu tranh anh dũng của quân và dân An Giang.
Thời gian qua, tuổi trẻ xã Vĩnh Hậu triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp sức xây dựng quê hương. Các hoạt động như xây dựng hạ tầng, an sinh xã hội cho thấy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên ngày càng rõ nét.
Ngày 30/3, tại tỉnh An Giang, Hội thi Tiếng dân tộc thiểu số Khu vực 4 trong Bộ đội Biên phòng năm 2026 chính thức khai mạc. Đây là khu vực tổ chức thi đầu tiên với tiếng dân tộc Khmer.
Từ những chiếc gáo dừa khô mộc mạc, qua bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Dương Quý Nghĩa (sinh năm 1981), quê phường Long Xuyên tạo nên nhiều sản phẩm mỹ nghệ độc đáo, mang đậm dấu ấn nghệ thuật.
Ngày 28/3/2026, lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống (28/3/1935 - 28/3/2026). Trải qua chặng đường xây dựng và trưởng thành, lực lượng luôn được nhân dân yêu mến, gọi tên thân thương: chiến sĩ “sao vuông”. Tại An Giang, những “ngôi sao vuông” bền bỉ góp sức giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Sáng 26/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Ngô Công Thức đến thăm và chúc mừng Tỉnh đoàn An Giang nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).
Bánh cuốn Thanh Trì được ghi vào Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia đã góp phần để bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa, ẩm thực độc đáo, làm phong phú thêm tinh hoa ẩm thực của Thủ đô.
Tôi nhớ mỗi chiều tan học vội đạp xe về, đã thấy ông nội ngồi ở cửa bếp với rổ khoai luộc vừa hết nóng, chỉ còn âm ấm. Đói bụng, tôi sà ngay vào ăn ngon lành. Thỉnh thoảng, có khi vì vội vàng mà ăn phải miếng bị hà, đắng ngắt.
Biên giới Tây Nam yên bình với những cánh đồng xanh, dòng sông hiền hòa và đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Nhịp sống nơi đây đổi thay từng ngày, mang đến diện mạo mới cho vùng đất đầu nguồn.
Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề "Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân".