Kết quả tìm kiếm cho "“cha giết con”"
Kết quả 109 - 120 trong khoảng 208
Dịp Halloween, ngoài việc hóa trang thành nhân vật kinh dị, nhiều người cùng bạn bè mở “tiệc phim ma quái” để cảm nhận trọn vẹn không khí của ngày lễ ma quỷ.
Chị em mình tuyệt đối phải nhớ: độc lập là tất cả, tự chủ là sức mạnh, đừng phụ thuộc vào ai - đặc biệt là đàn ông!
Không nghề nghiệp, từng có tiền án nên Trần Ngọc Giàu (sinh năm 1997, ngụ khóm 3, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) rất liều lĩnh cướp đoạt tài sản người khác. Từ hành vi phạm tội của Giàu, cơ quan chức năng “tóm” thêm một đối tượng vi phạm pháp luật khác.Không nghề nghiệp, từng có tiền án nên Trần Ngọc Giàu (sinh năm 1997, ngụ khóm 3, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) rất liều lĩnh cướp đoạt tài sản người khác. Từ hành vi phạm tội của Giàu, cơ quan chức năng “tóm” thêm một đối tượng vi phạm pháp luật khác.
Tối 13-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam Nguyễn Thanh Cường (sinh năm 1987, trú tại ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.
Bà Lương Thị Bé Hồng (sinh năm 1990, ngụ ấp Mỹ Quý, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) gửi đơn nhiều nơi, yêu cầu cơ quan chức năng xem xét giảm một phần hình phạt cho em trai Lương Văn Nhứt (sinh năm 1993, ngụ khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn).
Tré trộn ở Sài Gòn được biến tấu bằng cách cho thêm nhiều nguyên liệu, từ nem, chả, trứng cút, rau răm... cho đến đủ loại trái cây như ổi, xoài, mận..., sau đó rưới nước mắm, nước tắc và trộn đều lên trước khi thưởng thức.
Ngày 27-8, Sirhan Sirhan, người bị kết tội ám sát Thượng nghị sĩ Mỹ Robert F. Kennedy năm 1968 đã được đề xuất ân xá sau 53 năm ngồi tù.
Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).
“Một mẹ có thể nuôi lớn mười con, nhưng mười con chẳng nuôi được một mẹ”. Đây là câu nói chứa đựng sự thật phũ phàng về tình trạng chữ “hiếu” trong xã hội hiện nay. Đau lòng hơn khi xuất hiện ngày càng nhiều trường hợp từ thờ ơ, không chăm sóc cho đến cả ngược đãi, bạo hành cha mẹ.
Bước vào cửa Phật, chú tiểu Thông ngày nào chưa biết “làm cách mạng” là gì. Lớn lên một chút, trở thành ni cô Diệu Thông, vẫn một lòng cầu lấy bình an cho nhân thế. Nhưng rồi, chẳng ai ngờ, ni cô trở thành nữ trinh sát Biệt động thành, cùng đồng đội mang đến nhiều nỗi khiếp sợ cho kẻ thù. Lần xuất gia đầu tiên kéo dài gần trọn cuộc đời bà, nhưng là lần xuất gia nhiều trăn trở nhất!
Năm nay, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên các tín đồ Hồi giáo Islam trong tỉnh đón một mùa Tết Roya Haji đặc biệt nhưng vẫn chan chứa yêu thương và sự sẻ chia.
Bộ phim kinh dị "A Quiet Place Part II" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: Vùng đất câm lặng 2) của hãng Paramount đã thống trị phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua, với doanh thu ra rạp ước tính đạt 48,3 triệu USD tại 3.726 địa điểm công chiếu.