Kết quả tìm kiếm cho "1.123 người dân"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 506
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết, các chuyên gia phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho khu vực nội thành thành phố Hà Nội.
Sáng 20/8, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang long trọng tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình “Không gian văn hóa Bác Hồ, Bác Tôn” của tổ chức công đoàn, tại Khu Công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành), nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2024).
Lũy kế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) 7 tháng đầu năm ước đạt 1.188,1 nghìn tỷ đồng, bằng 69,8% dự toán, tăng 14,6% so cùng kỳ năm 2023.
Thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn, các cân đối lớn được bảo đảm và có thặng dư cao hơn, với quan điểm điều hành chung là tháng sau đạt kết quả cao hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, thành quả 2024 nhiều hơn, bao trùm hơn, toàn diện hơn năm 2023.
Theo Bộ NN&PTNT, giá trị gạo xuất khẩu 7 tháng đạt 3,27 tỷ USD, tăng 25,1%; sản lượng 5,18 triệu tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm ngoái; giá xuất khẩu gạo trung bình đạt 632 USD/tấn, tăng 18,2%.
Trong lúc nhậu cùng em ruột Ngô Minh Quan (sinh năm 2002) và nhóm bạn cùng xã, Ngô Tùng Phán (sinh năm 2002, ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) có lời qua tiếng lại, dẫn đến cự cãi với nhau. Vì muốn thể hiện là người lớn nên Phán đã mang hung khí đến để “dạy dỗ” em trai và bạn mình, nhưng được Nguyễn Văn Làng (sinh năm 1995) can ngăn. Bực tức, Phán dùng dao quay sang chém Làng, dẫn đến thương tích nặng.
Chưa rõ sự việc, chưa rõ mặt đối phương, đáng nói hơn là bản thân chẳng liên quan hay mâu thuẫn gì với ai, nhưng Nguyễn Thị Kim Ý (sinh năm 2007, ngụ khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) lại tỏ ra “đàn chị”, thể hiện bản tính hung hăng, côn đồ bất chấp hậu quả, tước đi mạng sống của người khác. Đến khi bị cáo nhận ra lỗi lầm thì quá muộn.
Sáng 14/7, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng -Răng hàm mặt An Giang phối hợp Đảng ủy-UBND phường An Phú (TX. Tịnh Biên) tổ chức khám bệnh từ thiện và tặng quà cho người dân.
Sau khi thấy khách đến quán nhậu gây sự đánh nhau, Nguyễn Văn Vĩ (sinh năm 2006, ngụ ấp Hưng Hòa, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đến can ngăn. Bất ngờ bị Đào Thanh Lan (sinh năm 1990, ngụ xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, là người trong nhóm đánh nhau) chặn lại, Vĩ bực tức lấy dao đâm Lan tử vong.
“Ma túy gây tác hại trên nhiều lĩnh vực và là một trong những nguyên nhân làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh con người, sự phát triển và trường tồn của mỗi quốc gia, dân tộc. Tội phạm ma túy với tính chất xuyên biên giới đã và đang trở thành một trong những thách thức cần ưu tiên giải quyết, là nhiệm vụ của cộng đồng quốc tế...” - đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh nhấn mạnh.
Trong cuộc sống thường ngày, không thể tránh khỏi những va chạm qua lại. Tuy nhiên, nếu biết kiềm chế bản thân, cư xử phù hợp thì vụ việc đáng tiếc khó xảy ra. Ngược lại, sự tức giận sẽ dẫn đến những thiệt hại và ân hận, thậm chí lâm cảnh tù tội.
Trong lúc đi ngang qua nhóm Hồ Tấn Hiển (sinh năm 2006, ngụ khóm 2), Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 2005, ngụ khóm 3, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc), Bùi Thanh Luân (sinh năm 2006, ngụ ấp Vĩnh Lợi 2, xã Châu Phong, TX. Tân Châu) cho rằng Hiếu đang "nhìn đểu" nên đến gây sự. Luân không biết rằng hành vi của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng.