Kết quả tìm kiếm cho "190 năm"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 1194
Ngày 9/3, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nhật Tân (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.
Ở thời điểm hiện tại, học sinh lớp 12 trên cả nước đang bắt đầu bước vào "guồng quay" thi cử và tuyển sinh, lựa chọn ngành nghề để theo học.
Theo Bộ Công an, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty FLC Faros, mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân, lập khống 20 công ty, mở 500 tài khoản chứng khoán…
Một chiến thắng tại Cúp FA sẽ nuôi dưỡng hy vọng giành được danh hiệu duy nhất còn lại với thầy trò huấn luyện viên Mauricio Pochettino. Song, không dễ để làm được điều này khi đối thủ của họ đang sở hữu chuỗi 12 trận bất bại.
Lợi dụng xảy ra mâu thuẫn giữa một số học viên trong trại, hơn 190 người của Cơ sở Cai nghiện ma túy Sóc Trăng đã khống chế bảo vệ, bỏ trốn; lực lượng chức năng bắt 50 người và truy bắt số còn lại.
Từ đầu năm đến nay, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du Xuân vui tươi, ý nghĩa phục vụ Nhân dân. Các hoạt động đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Bệnh viện Sản - Nhi An Giang là bệnh viện chuyên khoa hạng II, có quy mô 450 giường, là cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) tuyến cao nhất về lĩnh vực sản và nhi của An Giang. Bệnh viện đã luôn nỗ lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho 2 đối tượng dễ tổn thương là phụ nữ và trẻ em.
Khi Hoàng Minh Hào bị bắt về tội trộm cắp xe máy, công an thu giữ trên người hắn căn cước công dân, thẻ ngân hàng của cô gái mất tích từ ngày mùng 7 Tết.
Giá tăng mạnh, xuất khẩu “vàng đen” của Việt Nam trong tháng đầu năm tăng trưởng đột biến. Sản lượng trên toàn cầu trong năm 2024 dự báo tiếp tục sụt giảm.
Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Trộm cắp tài sản" xảy ra ngày 22/1/2024 tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân và vụ án "Giết người, cướp tài sản" xảy ra ngày 16/2/2024 tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đều liên quan đến đối tượng Hoàng Minh Hào (sinh năm 2004; ở thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).
Mùa Xuân đã đến với mọi người, bằng sắc hoa thắm và màu cờ tươi. Hiểu rõ đời sống người dân hậu COVID-19 chưa thật sự “trở mình”, nhiều tổ chức, cá nhân, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể đã năng động, nỗ lực gom góp nguồn lực, mang đến cái Tết yên vui nhất trong khả năng. Trong mùa Tết cổ truyền của dân tộc, thấm đẫm tình đoàn kết “Bầu ơi thương lấy bí cùng”, sự nhân văn “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
“Không để ai bị bỏ lại phía sau” là thông điệp nhân văn, sâu sắc, lan tỏa lòng nhân ái, sự sẻ chia, niềm tin, thấu hiểu và quyết tâm hành động. Quán triệt thông điệp đó, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cuộc sống, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang đã hỗ trợ người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, một cách thầm lặng nhưng kiên trì, bền bỉ và hiệu quả.