Kết quả tìm kiếm cho "300 người nghèo"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1317
Sáng 5/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) và khai giảng năm học 2025 - 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực hướng về cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Hội Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Ngày 4/9, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang (xã Cô Tô) tổ chức trao tặng 50 phần quà cho bà con đồng bào Khmer nghèo ở xã Ô Lâm.
Trong chiến tranh, những địa danh như U Minh Thượng hay Hòn Đất đã thấm đẫm máu xương và nước mắt. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, từ hào khí quá khứ, người dân nơi đây dựng xây cuộc sống mới, tươi đẹp, ấm no.
Ngày 30/8, các quan chức phụ trách cứu trợ của Pakistan cho biết gần nửa triệu người ở nước này đã phải di dời do lũ lụt ở miền Đông sau nhiều ngày mưa lớn khiến nước sông dâng cao.
Ngày 28 và 29/8, Đảng bộ xã Phú Lâm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Thống Nhất dự và chỉ đạo đại hội.
Ngày 29/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Gia (tỉnh An Giang) phối hợp Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh An Giang tổ chức trao quà cho hộ nghèo.
Trong hành trình 80 năm kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được ban hành để phù hợp với mỗi giai đoạn phát triển khác nhau của lịch sử dân tộc, thúc đẩy giáo dục và đào tạo đổi mới, phát triển mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5, tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa, không để người dân không có chỗ ở.
Chợ đầu mối sáng đèn, những phận người lam lũ lại bắt đầu một ngày mưu sinh nhọc nhằn. Họ lao động xuyên đêm, kiên trì bám trụ giữa bộn bề cuộc sống, mang theo hy vọng về ngày mai đủ đầy, một tương lai no ấm hơn cho con cái.
Ngày 25 và 26/8, Đảng bộ xã Cù Lao Giêng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Xung quanh việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và định hướng mục tiêu phát triển nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cù Lao Giêng Võ Minh Nâng (ảnh) cho biết:
“Lần mổ gần nhất tốn mười mấy triệu đồng, không biết tôi còn cầm cự được đến lúc nào. Giờ tôi chỉ mong có bảo hiểm y tế 100% để chữa bệnh đến lúc hết đời”, cụ bà ngồi xe lăn bật khóc.