Kết quả tìm kiếm cho "ATV"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 121
Từ những năm học phổ thông đến khi bước chân vào giảng đường đại học, hành trình chinh phục tri thức của em Nguyễn Thị Diễm Kiều, ngụ xã Long Kiến, tỉnh An Giang chưa bao giờ bằng phẳng.
Cụm Thi đua III thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh An Giang vận động gần 2 tỉ đồng thực hiện các chương trình nhân văn, an sinh xã hội; đồng thời trao 20 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách tại xã Mỹ Hòa Hưng.
Ở tuổi 75, ông Lê Văn Chịa, ngụ ấp Tân Lập, xã Cô Tô, tỉnh An Giang sống đơn độc trong căn nhà cũ. Vợ mất sớm, một mình ông gồng gánh nuôi 6 người con. Do cuộc sống bấp bênh nên các con ông phải sớm nghỉ học, tha hương mưu sinh. Nỗi lo lớn nhất của ông Lê Văn Chịa là căn nhà đã gắn bó gần 30 năm nay xuống cấp nghiêm trọng.
Nét đẹp văn hóa của Hội Đua bò Bảy Núi vốn bắt nguồn sâu xa từ đất, từ đồng ruộng ngập nước sau những vụ mùa bội thu của đồng bào Khmer. Hơn cả vai trò của một đơn vị đồng hành, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền tìm thấy ở lễ hội di sản này một triết lý gắn kết tự nhiên: Nơi những giọt mồ hôi trên đồng ruộng biến thành niềm tự hào rạng rỡ và nơi thương hiệu “Đầu Trâu” không chỉ cung cấp dưỡng chất cho cây trồng mà còn bồi đắp cho những giá trị văn hóa tinh thần bền vững.
Ngày 11/10, Báo và phát thanh, truyền hình An Giang (ATV), Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV) và đặc khu Kiên Hải thống nhất phối hợp truyền thông Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn năm 2026, kỷ niệm 20 năm Lăng Ông Nam Hải được công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh và Giải việt dã quanh đảo Lại Sơn.
Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026 thu hút đông đảo người dân, du khách nhờ những màn tranh tài quyết liệt, công tác tổ chức chu đáo và các hoạt động văn hóa đặc sắc.
Đôi bò số 23 của ông Nguyễn Thành Tài (xã Núi Cấm) xuất sắc giành cúp vô địch Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026, sau trận chung kết kịch tính với đôi bò số 46 của ông Nguyễn Văn Lâm (xã Ba Chúc).
Kịch tính, quyết liệt và tràn đầy cảm xúc, Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) năm 2026 đang cống hiến cho khán giả những trận tranh tài kịch tính, hấp dẫn. Cùng nhìn lại những khoảnh khắc làm nên sức hút đặc biệt của nét văn hóa truyền thống vùng Bảy Núi.
Sáng 10/10, Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026 khai mạc tại sân đua bò xã An Cư, với sự tham gia tranh tài của 64 đôi bò.
Trước giờ "G" khai mạc Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31 năm 2026, toàn bộ khu vực sân đua và các ngả đường dẫn về xã An Cư đã tấp nập người đổ về. Sự kiện văn hóa - thể thao độc đáo của vùng Bảy Núi đang nóng lên từng phút, hòa cùng không khí ấm áp, vui tươi của đồng bào Khmer trong dịp đại lễ Sene Đôn Ta.
Tối 9/10, tại chùa Thơ Mít (xã An Cư, tỉnh An Giang), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 31, năm 2026.
Ở tuổi 61, ông Nguyễn Thành Tài (tên thường gọi là ông Bi), ngụ xã Núi Cấm vẫn tiếp tục cầm dàm, đứng bừa tại Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang (ATV). Hơn 30 năm gắn bó với đường đua, ông không chỉ tích lũy kinh nghiệm mà còn trở thành người được các nài trẻ kính trọng, học hỏi.