Kết quả tìm kiếm cho "Bà con Khóm 5"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 860
Những ngày đầu tháng 3, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã lan tỏa khắp các vùng đất của tỉnh An Giang. Từ các xã biên giới đến những đảo xa giữa biển Tây, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, bài bản.
Hạn mặn diễn biến phức tạp, nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt tại nhiều địa phương trong tỉnh. An Giang đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ cây trồng, vật nuôi và nguồn nước sinh hoạt cho người dân.
Nghe tôi gọi í ới, ông Đỗ Văn Nhẫn (Sáu Nhẫn), ngụ khóm Đông Hưng, phường Thới Sơn thuần thục chèo xuồng nhỏ qua đoạn kênh Vĩnh Tế. Chừng chục nhịp khua, vượt 50m kênh, xuồng cập sát chân tôi. Với tôi, đây là lần thứ 2 qua lại đoạn kênh, còn với ông là gần như trọn vẹn một đời.
Ánh sáng ngày xuân biên giới còn được thắp lên bởi sắc áo xanh tình nguyện. Trong 2 tháng giao thời cuối năm - đầu năm, đoàn viên, thanh niên mang theo nhiệt huyết và khát vọng cống hiến đến với các xã biên giới, xã đảo. Những bước chân tuổi trẻ đã góp thêm hơi ấm, kết nối nghĩa tình và làm nên mùa xuân rộn ràng nơi phên giậu Tổ quốc.
Trong dòng người hối hả, vẫn có những bóng dáng tất tả mưu sinh những ngày đầu năm mới. Với họ, mùa xuân dù ngắn nhưng cũng trọn vẹn trong những ngày Tết.
Trên những thửa đất phèn mặn ở Vĩnh Điều, Bình Giang, nhiều nông dân đã đổi cách làm ăn để “sống được” với đất và nước. Từ ruộng lúa đến vuông tôm, các mô hình liên kết và hợp tác xã đang mở ra một nhịp sinh kế bền hơn cho vùng trũng lâu nay vốn khó khăn.
Những cây cầu mới, những mô hình kinh tế hiệu quả và bước tiến chuyển đổi số góp phần thay đổi diện mạo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Phía sau những đổi thay ấy là sự vận động mềm dẻo, gần dân và kiên trì của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần của người dân chung tay xây dựng quê hương.
Những ngày này, rêu mọc trên những ghềnh đá biển Cổ Thạch - Bình Thạnh, xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, tạo thành một mảng xanh mướt dọc bãi biển. Bãi đá Bà Khòm như khoác lên mình chiếc áo xanh mướt, mềm mịn như nhung, thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Những tuyến đường mở rộng, sạch đẹp, đèn đường sáng trưng; trước sân nhà mai vàng, hoa giấy được tỉa, chăm nở rực. Không khí chuẩn bị Tết lan khắp xóm, ấp cùng nhịp đổi thay của nông thôn mới.
Từ vùng trũng phèn của vùng Tứ giác Long Xuyên, với muôn vàn khó khăn, xã biên giới Giang Thành nay có diện mạo nông thôn mới, kinh tế - xã hội khởi sắc, đời sống Nhân dân no ấm.
Vị chua thanh của giấm, ngọt mềm của thịt bò, cay nồng của mắm nêm hòa quyện khiến bò nhúng giấm trở thành món ăn dễ “ghiền”. Cáng nhúng, càng cuốn, càng ăn càng tròn vị.
Đưa chính sách “chạm” tay phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh giúp hàng ngàn hội viên, phụ nữ có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, từng bước làm giàu chính đáng.