Kết quả tìm kiếm cho "Bình Chánh"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3513
Công ty điện lực An Giang trân trọng thông báo.
Cùng với các dự án giao thông hoàn thành và đưa vào khai thác, Bộ Xây dựng đang nỗ lực xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy tiến độ triển khai thi công.
ác bộ, ngành và địa phương xác định tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, không bỏ lỡ những cơ hội cuối cùng để trả lại tên cho các liệt sỹ.
Chiều 2/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong chủ trì phiên họp chuyên đề thành viên UBND tỉnh, thống nhất thông qua 5 đồ án quy hoạch chung đô thị gồm Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Tịnh Biên và Chi Lăng, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài mà không lao động, một số đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Không chỉ đối mặt với bản án nghiêm khắc, họ còn đánh đổi tương lai, danh dự và gây tổn thất cho người bị hại.
Ngày 1/7, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).
Công ty Điện lực An Giang trân trọng thông báo.
HĐND xã Mỹ Đức và Đảng ủy xã Bình Mỹ (tỉnh An Giang) vừa thông qua, công bố các nghị quyết, quyết định liên quan việc sắp xếp các ấp trên địa bàn. Sau sắp xếp, xã Mỹ Đức giảm từ 16 ấp xuống còn 13 ấp; xã Bình Mỹ giảm từ 19 ấp xuống còn 12 ấp.
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các địa phương phấn đấu tìm kiếm, quy tập trên 3.000 hài cốt liệt sỹ; lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ trên 100.000 mẫu.
Chiều 25/6, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức phiên họp nghe báo cáo một số nội dung trình Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn chủ trì phiên họp.
Nằm giữa biển khơi, cách đất liền khoảng 20 km, xã Nhơn Châu (Cù Lao Xanh) từ lâu được ví như một “viên ngọc thô” với biển xanh bao quanh, những bãi đá kỳ thú và một làng chài bình yên.
Sáp nhập tỉnh không chỉ làm thay đổi những đường ranh trên bản đồ, mà với nhiều nhà báo địa phương, đó còn là cuộc chuyển cư lặng lẽ: Rời nơi gắn bó nhiều năm, xa gia đình, làm quen với những con đường và nguồn tin mới. Sau mỗi bản tin lên sóng, mỗi bài báo được gửi về tòa soạn là câu chuyện về những nỗ lực vượt lên chính mình…