Kết quả tìm kiếm cho "Bệnh viện nhi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 3198
Loài chuột túi khổng lồ châu Phi đã được huấn luyện trong hơn hai thập kỷ cho các nhiệm vụ cứu hộ như dò mìn, phát hiện bệnh lao hay người mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Chiều 5/9, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn, Bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang chủ trì buổi thẩm định triển khai bệnh án điện tử tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang.
Ngày 5/9 năm nay là một ngày đặc biệt - không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của năm học mới mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), lan tỏa niềm tin, khí thế và quyết tâm đưa nền giáo dục Việt Nam vươn tới những tầm cao mới.
Khi cả nước hân hoan chào đón năm học mới, ở một góc nhỏ của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, một năm học mới cũng đã bắt đầu mang theo niềm vui và hy vọng cho các “chiến binh nhí.”
Bà M. (75 tuổi) có tiền căn tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, bệnh mạch vành và đã đặt stent. Tuy nhiên bà không đi khám định kỳ mà mua thuốc theo toa cũ, uống đều đặn 1 năm qua.
Để san sẻ bớt khó khăn với người bệnh, những năm qua, trên địa bàn tỉnh đã có nhiều bếp ăn miễn phí được hình thành và duy trì hoạt động.
Trong đội hình hơn 16.000 quân nhân tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), Chhắc Phol Line Đa - 1 trong 2 nữ quân nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vinh dự tham gia sự kiện trọng đại này.
Khi học sinh đồng loạt quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là cúm mùa, tăng cao.
Một nghiên cứu mới trên người 40-65 tuổi đã chỉ ra dạng bài tập rất cần thiết để ngăn ngừa bệnh tim mạch.
Gần đây, Gaza ghi nhận tỷ lệ mắc hội chứng Guillain-Barré gia tăng. Hội chứng này ảnh hưởng đến hệ thần kinh của cơ thể người, gây yếu cơ và khó thở, thậm chí còn dẫn đến liệt ở những trường hợp nặng.
Ngành y tế khuyến cáo người dân tiêm vaccine cúm từ tháng 9-10 để tạo miễn dịch kịp thời, phòng nguy cơ bùng phát dịch trong mùa Đông Xuân sắp tới.
“Lần mổ gần nhất tốn mười mấy triệu đồng, không biết tôi còn cầm cự được đến lúc nào. Giờ tôi chỉ mong có bảo hiểm y tế 100% để chữa bệnh đến lúc hết đời”, cụ bà ngồi xe lăn bật khóc.