Kết quả tìm kiếm cho "Cây mùa xuân"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2982
Lễ hội “Tinh hoa nghệ thuật quất cảnh Tứ Liên” là sự kiện thường niên, ngày càng được mở rộng, là điểm hẹn mỗi dịp Tết đến, Xuân về, góp phần khẳng định vị thế của quất cảnh Tứ Liên.
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, làng hoa đào Nhà Nít (xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ) rộn ràng bước vào vụ hoa lớn nhất trong năm. Hàng nghìn gốc đào được chăm sóc kỹ lưỡng, trưng bày dọc các tuyến đường, sẵn sàng phục vụ nhu cầu chơi hoa Tết của người dân.
Có một hành trình năm nào cũng lặp lại, mà chưa bao giờ cũ. Đó là cuộc hành trình về quê ăn Tết. Dù những ngày cuối năm bận rộn, nhưng trong lòng mỗi người xa quê đã thấy nôn nao nỗi nhớ nhà. Sau mỗi ca lao động, họ đã bắt đầu chuẩn bị hành trang trở về. Những xóm trọ râm ran chuyện xe cộ ngược xuôi. Nỗi nhớ quê càng thêm cồn cào.
Những ngày này, nông dân trên địa bàn xã Phú Tân đang đẩy mạnh sản xuất, tích cực chăm sóc các loại rau màu để kịp thời cung cấp cho thị trường, phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết.
Ngày 17/1, tại chùa Tro Peng Trao và chùa Pra Theat, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Lâm (tỉnh An Giang) phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức trao quà Tết cho đồng bào Khmer trên địa bàn xã.
Làng hoa Sa Đéc - thủ phủ hoa lớn nhất miền Tây bước vào vụ hoa Tết với sắc hoa rực rỡ, không khí nhộn nhịp, thu hút nhiều người tham quan.
Cuối tháng 11 âm lịch, có dịp về thăm lại vùng Bảy Núi, vùng đất hơn 10 năm gắn bó cứ như người bạn cũ chào đón tôi trở lại, với nét đẹp của phong cảnh hữu tình và con người mộc mạc.
Trong tâm thức và văn hóa Việt Nam, ngựa là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành, sự bền bỉ và tinh thần tiến bước không ngừng. Từ ý nghĩa đó, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) tổ chức trưng bày chuyên đề “Ngựa về phố”, giới thiệu các tác phẩm của nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên Đặng Minh Tâm, họa sĩ Lê Huy và nhóm Lamphong Studio, như gửi lời chào năm mới Bính Ngọ với đầy khát vọng bền bỉ, tinh thần hành động và tiến bước.
Những ngày đầu năm 2026, cao nguyên Mộc Châu, tỉnh Sơn La khoác lên mình vẻ đẹp tinh khôi và rực rỡ. Hoa mận nở sớm trắng trời, hoa cải vàng trải dài bất tận, vườn hồng, vườn cam chín mọng, những luống dâu tây chín đỏ… Tất cả hòa quyện, tạo nên bức tranh mùa xuân quyến rũ, làm say lòng du khách gần xa.
Tết năm nào mẹ cũng gói bánh cho con cháu. Chỉ cần thấy nồi bánh chưng, bánh tét đặt bên bếp là biết Tết đã về.
Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, Ủy ban nhân dân xã Châu Phú phối hợp Trường Đại học An Giang mở lớp tập huấn kỹ thuật làm kim chi từ cải trắng cho nông dân ấp Bình Hưng, hướng tới hình thành sản phẩm OCOP địa phương.
Theo nhịp xuân đang về trên từng góc phố, tại các cơ sở sản xuất, nhà máy, doanh nghiệp trong tỉnh, không khí lao động khẩn trương, hối hả hiện rõ qua từng dây chuyền, từng ca làm việc tăng tốc để kịp tiến độ giao hàng.