Kết quả tìm kiếm cho "Cô gái dân tộc"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1556
Gần 20 năm gắn bó với nghề may trang phục truyền thống của đồng bào Dao, chị Tướng Thị Lý, thôn Xuân Đức, xã Hùng Đức, tỉnh Tuyên Quang đã gửi vào mỗi bộ trang phục sự tâm huyết và niềm tự hào với văn hóa dân tộc.
Cán Tỷ là một trong những xã cửa ngõ của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi cảnh đẹp, núi cao hùng vĩ, con người thân thiện mà còn là vùng đất bốn mùa “hoa thơm, trái ngọt”. Cán Tỷ mùa này khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng bởi sắc hồng của những vườn đào chín rộ. Những trái đào thơm ngọt căng mọng không chỉ mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách, đó còn là thành quả của sự kiên trì của đồng bào dân tộc Mông với những “mầm sống” vươn xanh nơi miền đá xám.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ khoảng 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 19/5, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Quảng Ninh sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Tuyên Quang, Quảng Ninh từ 5-15mm, có nơi trên 30mm; Thái Nguyên, Phú Thọ và Lâm Đồng từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.
Việc Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Kim Liên được công nhận là Khu Du lịch Quốc gia mở ra tầm vóc mới, tạo đòn bẩy chiến lược cho du lịch xứ Nghệ bứt phá trong dòng chảy hội nhập và phát triển.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với quyền làm chủ của nhân dân không chỉ là kết quả của quá trình tìm đường cứu nước mà còn trở thành nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay.
Trải qua hơn 100 năm, mỗi năm chợ họp một lần vào ngày 27-3 âm lịch, chợ tình Khâu Vai đã trở thành nét văn hóa độc đáo của người dân nơi miền cực Bắc của Tổ quốc.
Việc Quốc hội cho phép thí điểm thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật theo mô hình hợp tác công tư phản ánh tư duy đổi mới trong phát triển văn hóa hiện nay.
Con đường dẫn vô trường cũ giờ đã được đổ bê tông, không còn bụi đỏ bay mù mỗi chiều tan học. Người ta cũng đốn mất cây bạch đàn ở đầu ngõ vì sợ mùa mưa gió ngã đè lên dây điện. Chỉ còn cây phượng già trong sân trường là còn đứng đó, nghiêng nghiêng như một người cũ chờ ai.
Tuyên Quang không chỉ được biết đến với những danh lam thắng cảnh đẹp kỳ vỹ, những làn điệu Then, tiếng khèn Mông say đắm lòng người, mà còn sở hữu một kho tàng sản vật phong phú, mang đậm hương vị của núi rừng phía Cực Bắc của Tổ quốc. Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, việc đưa những sản vật địa phương này vào bàn ăn của du khách không chỉ là câu chuyện về ẩm thực, mà còn là cách quảng bá văn hóa và nâng tầm giá trị nông sản vùng cao.
Giữa Di tích lịch sử - văn hóa Vườn Mít và Cánh đồng Cô Hầu ở xã Kông Bơ La (tỉnh Gia Lai), những dấu tích của nhà Tây Sơn vẫn lặng lẽ hiện diện trong từng gốc cây cổ thụ và thửa ruộng.
Với người Châu Đốc, nghề làm mắm không chỉ là kế sinh nhai mà còn là cách giữ hương vị quê nhà. Nhiều gia đình đã gắn bó với nghề qua nhiều thế hệ, đưa đặc sản biên giới đi xa.
Không chọn những môn thể thao quen thuộc, em Phạm Ngọc Kim Cương, học sinh lớp 11LH, Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) lại tìm thấy niềm vui và sự tự tin của mình trong những cú đấm trên sàn tập boxing. Đằng sau vẻ ngoài nhỏ nhắn ấy là một đam mê rất khác và cũng rất mạnh mẽ.