Kết quả tìm kiếm cho "Cất nhà Nghĩa tình mặt trận"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1916
Danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới vừa được công bố, trong đó có một cái tên ở Việt Nam.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp về dân số, phát triển kinh tế hộ gia đình và xây dựng môi trường sống xanh, xã Vân Khánh từng bước hình thành những khu dân cư đoàn kết, ấm no và hạnh phúc.
Cây phượng vĩ hơn 30 năm tuổi nằm lặng lẽ trong khuôn viên Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi bỗng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.
Khi chiếc “bánh xe” trung gian cấp huyện dừng lại, toàn bộ hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tại An Giang mới bước vào một quỹ đạo vận hành chưa từng có trong tiền lệ. Xóa bỏ tầng nấc hành chính đồng nghĩa với việc đẩy quyền lực, trách nhiệm và áp lực dội thẳng xuống 102 xã, phường, đặc khu.
Với sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, nhiều hộ dân khó khăn ở xã Phú Hữu đã có mái ấm vững chãi, từng bước ổn định cuộc sống.
Hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, cán bộ, chiến sĩ Đội K92, K93 vượt nhiều khó khăn, lần theo những nguồn tin quý để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trên đất Campuchia.
Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "VÌ MỘT NỀN VĂN MINH SINH THÁI, MỘT VIỆT NAM XANH VÀ MỘT ĐẠI DƯƠNG HÒA BÌNH, BỀN VỮNG"
Ngược dòng thời gian về những năm 2000, ngư dân nghèo vùng sông nước An Giang dắt díu nhau lên Tây Nguyên làm thuê. Trong những ngày tháng rong ruổi đầy gian truân ấy, họ vô tình tìm thấy lòng hồ thủy điện Sê San 4. Mặt nước mênh mông, tĩnh lặng như đánh thức bản năng sông nước của những người con sinh ra từ dòng sông Hậu.
Đỗ Quảng vốn là cây bút phóng sự, phóng viên đặc biệt của Báo Nhân Dân. Ở tuổi U90, ông già chuyên gia viết phóng sự bỗng… làm thơ. “Thương lắm Sài Gòn ơi”, tập thơ đầu tay chào đời năm 2021; “Vui buồn tháng Tư” - năm 2024; “Những lời nói thật”, NXB Hội Nhà văn, ấn hành tháng 11/2025.
Mỗi bữa ăn, bé Nhím chỉ chịu há miệng khi màn hình hoạt hình trên YouTube được bật lên. Từ vài phút dỗ dành để con ăn ngoan, chiếc tivi dần trở thành “người giữ trẻ” bất đắc dĩ trong gia đình chị N.T.L, ngụ phường Rạch Giá. Đến khi Nhím lên 3 tuổi với những biểu hiện chậm nói, khó hợp tác và phản ứng mạnh khi bị tắt màn hình, chị mới nhận ra cái giá phải trả cho thói quen tưởng chừng vô hại ấy.
Từ những đóng góp tự nguyện của cộng đồng, nhiều tổ cất nhà từ thiện trên địa bàn tỉnh đã giúp hàng trăm hộ nghèo, cận nghèo có nơi ở ổn định. Mỗi căn nhà được dựng lên là câu chuyện đẹp về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Đóng quân tại phía Bắc đặc khu Phú Quốc, Đồn Biên phòng Gành Dầu là điểm tựa vững chắc trên tuyến biển Tây Nam. Cán bộ, chiến sĩ nơi đây ngày đêm bám địa bàn, giữ bình yên vùng biển, đảo và đồng hành cùng ngư dân.