Kết quả tìm kiếm cho "Darfur"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 47
Năm 2025, thế giới đã chứng kiến 65 cuộc xung đột có liên quan đến ít nhất một quốc gia, mức cao nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai và điều tồi tệ hơn là số vụ tấn công nhằm vào dân thường tăng mạnh.
Bản tin tổng hợp những tin tức thế giới nổi bật trong 24 giờ qua.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 6/2, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết một đoàn xe của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại bang Bắc Kordofan, miền Trung Sudan.
Ngày 12/1, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết đã nhận được 5 triệu USD để hỗ trợ các chương trình phục hồi quan trọng cho trẻ em và gia đình ở Nam Sudan.
Ngày 21/12, lực lượng cứu hộ Sudan cho biết một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) nhằm vào khu chợ đông người tại bang North Darfur đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng, song chưa xác định được bên đứng sau vụ việc.
Báo cáo của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR) hé lộ bức tranh kinh hoàng đang xảy ra ở quốc gia Bắc Phi, vốn chìm đắm trong nội chiến nhiều năm qua.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 6 nhân viên Liên hợp quốc (LHQ) đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào cơ sở của tổ chức này ở thành phố Kadugli, thủ phủ bang South Kordofan của Sudan.
Một số nguồn tin cho biết ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra tại miền Nam Sudan hôm 29/11.
Ngày 5/11, Liên hợp quốc cho biết một vụ tấn công nhằm vào lễ tang đã xảy ra ở thành phố chiến lược El-Obeid thuộc khu vực Kordofan, miền Trung Sudan, đã khiến 40 người thiệt mạng.
Theo thông báo của Liên hợp quốc, hơn 36.000 dân thường Sudan đã phải rời bỏ nơi ở thuộc khu vực Kordofan ở miền Trung nước này sau khi lực lượng bán quân sự Hỗ trợ Nhanh (RSF) chiếm thành phố El-Fasher, thủ phủ bang Bắc Darfur, hồi tuần trước.
Các tổ chức nhân quyền cho biết lực lượng bán quân sự RSF đã gây ra tội ác hàng loạt khi chiếm thành phố el-Fasher đang bị bao vây ở Bắc Darfur.
Một trận lở đất tại làng Tarasin, vùng núi Marra ở phía Tây Sudan, đã san phẳng toàn bộ khu dân cư, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và chỉ duy nhất một người sống sót.