Kết quả tìm kiếm cho "Gương vượt khó"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1949
Sáng 23/5, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố và trao quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí, nghỉ chờ hưu đối với 68 đồng chí là lãnh đạo cấp phòng, chỉ huy cấp đội, cấp xã và cán bộ.
Trong dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, Việt Nam đã vượt qua bao gian khó để giành được độc lập, tự do và xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.
Học tập và làm theo lời Bác dạy, trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, có những người hầu như dành cả đời mình cho hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo…
Ngày 19/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, Đắk Lắk tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 và tuyên dương, khen thưởng năm học 2024 - 2025.
Những cơn mưa đầu mùa không thể cản bước chân ngày ngày ra “viện lúa” của nông dân Hoa Sĩ Hiền (xã Tân An, TX. Tân Châu). Mỗi lần gặp lại, ông đều có chuyện mới kể cho tôi nghe. Rỉ rả bên ấm trà sứt sẹo, mà sao câu chuyện lại tròn đầy đến lạ!
Ngày 19/5/1890, tại làng Sen (Nghệ An), cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã cất tiếng khóc chào đời. Thời điểm ấy, không ai biết rằng cậu bé đó sau này sẽ làm thay đổi vận mệnh của cả một dân tộc, trở thành vị lãnh tụ thiên tài, nhà cách mạng kiệt xuất, anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới.
Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện An Phú quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên. Phong trào học tập và làm theo Bác lan tỏa mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả thiết thực, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.
Thiết thực kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh, thiếu nhi toàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều phong trào, phần việc thiết thực, ý nghĩa, mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ.
60 năm trước, ngày 10/5/1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt bút viết những dòng đầu tiên của bản Di chúc thiêng liêng, mà Người khiêm tốn cho rằng “Mấy lời để lại”. Mấy lời ấy, là lời tận đáy lòng của một người trọn đời vì nước, vì dân, “nâng niu tất cả, chỉ quên mình”.
Ngày 19/5 hàng năm là dịp toàn Đảng, toàn dân ta thành kính tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Năm nay, cả nước long trọng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2025) - lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình, tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
Sáng 16/5, Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến “Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân” năm 2025. Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Lư Thị Kim Thùy.
Dự Lễ tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X-năm 2025, tại Nhà hát Hồ Gươm, sáng 15/5, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, 500 cháu về dự Đại hội hôm nay là những gương mặt ưu tú, xuất sắc, tiêu biểu; là niềm tự hào, hy vọng, là tương lai tươi sáng của dân tộc, đại diện cho gần 16 triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc, cùng nhau trao đổi, lan tỏa tinh thần học tập, kết quả rèn luyện, những ước mơ đẹp của tuổi thơ Việt Nam và báo công dâng lên Bác Hồ kính yêu những thành tích thực hiện 5 điều Bác dạy.