Kết quả tìm kiếm cho "Hơn 1.000 nạn nhân"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2513
Gần 2.300 người đã thiệt mạng khi tìm cách vượt biển đến châu Âu từ đầu năm 2026, tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
Bằng thủ đoạn thu mua dữ liệu cá nhân và di chuyển liên tỉnh để qua mặt lực lượng chức năng, một ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá.
Dịp đầu năm học mới, nhiều học sinh nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Hội (An Giang) được tặng xe đạp, tập, bảo hiểm tai nạn. Những phần quà thiết thực giúp các em có thêm điều kiện đến trường, giảm gánh nặng cho gia đình.
Bằng những cách làm thiết thực, Trường Tiểu học và THCS Hòa Chánh 3, xã Vĩnh Hòa (An Giang) khéo kết nối nhiều nguồn lực chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn qua mô hình “Khéo vận động giúp đỡ học sinh nghèo, khó khăn đến trường”, góp phần tiếp sức cho nhiều học sinh có cơ hội được học tập.
Theo thống kê tính đến sáng 4/9 theo giờ Việt Nam, ít nhất 1.259 người đã thiệt mạng và hơn 5.000 người vẫn đang mất tích ở phía Nepal. Trong khi đó, Trung Quốc thông báo có 21 người thiệt mạng.
Lực lượng cứu hộ Nepal đã cứu sống hai công nhân trong đường hầm thủy điện Trishul 3A sau trận lũ quét gây thiệt hại nặng nề khiến hàng trăm người mất tích.
Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình 11 bị cáo cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” trong vụ án ma túy liên quan đến tiếp viên hàng không (chuyên án VN10).
Hội Chữ thập Đỏ ngày 28/8 cảnh báo mức độ tổn thương và sang chấn do trận lũ quét nghiêm trọng tại Nepal gây ra là “rất lớn”, trong khi đó, số người thiệt mạng tiếp tục tăng. Cụ thể, tính đến 19h00 ngày 28/8 theo giờ địa phương (tức 20h15 cùng ngày theo giờ Việt Nam), đã có 579 người thiệt mạng và 1.924 người mất tích tại các khu vực bị lũ lụt tàn phá ở nước này, trong đó có 517 người nước ngoài.
Trận động đất mạnh 7,7 độ richter ngoài khơi đảo Flores (Indonesia) khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, nhiều công trình đổ sập và hàng nghìn người phải sơ tán.
Giữa buổi trưa hè oi ả, không khí lao động tại làng nghề bó chổi cọng dừa ấp Đông An, xã Phú Hòa (An Giang) vẫn diễn ra tất bật.
Đã 65 năm kể từ khi chất độc da cam/dioxin được quân đội Mỹ phun rải tại Việt Nam. Bom đạn đã ngừng, nhưng trong nhiều mái nhà ở An Giang, hậu quả của chiến tranh vẫn chưa khép lại. Những người sinh ra sau ngày đất nước hòa bình vẫn mang trên mình những di chứng, bệnh tật. Những người cha, người mẹ bước vào tuổi xế chiều vẫn lặng lẽ chăm con trong cuộc chiến không tiếng súng.
Ngày 6/8, Liên hợp quốc đã lên tiếng cảnh báo gần 8 triệu người tại Nam Sudan, tương đương hơn một nửa dân số quốc gia châu Phi này, đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.