Kết quả tìm kiếm cho "Hội thi tiếng hát công nhân mừng Đảng - mừng Xuân"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 160
Các hoạt động thể dục - thể thao (TDTT) lành mạnh mở màn cho chuỗi nội dung chăm lo Tết của tổ chức công đoàn hướng về đoàn viên, người lao động (NLĐ) được triển khai thực hiện tại cơ sở từ lúc này, tạo không khí sôi nổi, vui tươi, phấn khởi.
Tối 10/12, tại Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành), Công đoàn cơ sở Công ty TNHH An Giang Samho khai mạc Hội thao mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 cho đoàn viên, công nhân lao động.
Tối 12/11, tại Nhà hát Thành phố (Quận 1), Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Sân khấu Thành phố lần I - năm 2024 với chủ đề “Khát vọng phương Nam”.
Trải qua bao thăng trầm, đến nay, đồng bào dân tộc Thổ ở Nghệ An vẫn bảo tồn được tiếng cồng chiêng trong đời sống văn hóa tâm linh, góp phần đa dạng bản sắc văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Mùa có hẹn, thềm rải nắng đón tháng Chín về trong trời chiều xào xạc, rợp bóng cánh cò trắng trên cánh đồng xa xa. Vừa thân quen, lại vừa xa lạ, sống đến từng này đời người, ta đã đi qua không biết bao nhiêu tháng Chín, ấy vậy mà tháng Chín vừa sang, lòng ta lại bâng khuâng, xao xuyến lạ lùng.
Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, trong 2 ngày 14-15/9, hai đơn vị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là “Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm” và “Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp” đã phối hợp tổ chức hoạt động “Quảng bá, tuyên truyền thương hiệu sơn mài Việt Nam và khai mạc Triển lãm tranh, sản phẩm sơn mài Việt Nam” tại đây.
Hai bên thống nhất kết thúc thảo luận kỹ thuật, chuyển sang thực hiện các thủ tục pháp lý, cho phép nhập khẩu chanh dây của Việt Nam.
6 tháng đầu năm 2024, toàn ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ tại kế hoạch công tác năm 2024 của Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh An Giang rộng khắp đến các tầng lớp Nhân dân, địa bàn trong tỉnh. Qua đó, đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần ngày càng cao của Nhân dân.
Vợ đẹp, đàn con cháu đông đúc đứa nào cũng khỏe mạnh, thông minh đĩnh ngộ, cơm ngày ba bữa anh ăn rất ít nhưng người vẫn khang thái như thường.
Qua những làn điệu dân ca, người Cao Lan ở Bắc Giang có thể gửi gắm những tâm tư, tình cảm với nhau, những ước mơ, nguyện vọng của người lao động với thiên nhiên và thần linh.
Căn phòng nhỏ trên tầng cao nhất của nhà chung cư cũ luôn đóng im ỉm. Ở đó có bà cụ già gần 80 tuổi sinh sống. Bà có nhà cửa đàng hoàng ở dưới quê nhưng đã bán căn nhà hương hỏa, đùm rúm tiền bạc theo con lên thành phố. Tưởng là được an nhàn, hưởng phúc của cháu con, nào ngờ, năm trước, năm sau anh con trai đưa mẹ lên căn phòng này ở.
Công nghệ phát triển, đời sống tinh thần của người dân nông thôn được nâng cao. Nhưng một số người vẫn dành niềm yêu thích cho chương trình nghệ thuật lưu động tổ chức tại quê mình. Buổi tối ở làng quê trở nên lung linh sắc màu, rộn rã âm nhạc.