Xuân phên giậu

24/02/2026 - 05:00

 - “Xuân phên giậu” là mùa xuân nơi tuyến đầu Tây Nam của Tổ quốc. Đó là 4 lát cắt: Biên cương mùa xuân được canh giữ bằng trách nhiệm; mùa xuân gắn kết bằng niềm tin; mùa xuân rộn ràng trong khát vọng của tuổi trẻ; mùa xuân lan tỏa từ tấm lòng đại đoàn kết toàn dân tộc. Xuân biên giới được gìn giữ, kết nối và sẻ chia bằng trách nhiệm của các lực lượng, bằng nghĩa tình của Nhân dân, bằng ý chí xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Bài 1: Nhật ký trực Tết

Khuya ngày 29 Tết, tại mốc 270 tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, cán bộ, chiến sĩ chốt Tràm thuộc Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Tế lặng lẽ làm nhiệm vụ, giữa khoảng không gian mênh mông của đồng ruộng và rừng tràm. Anh Phạm Minh Ngọc - Chốt trưởng gắn bó nơi đây từ lúc dịch COVID-19 bùng phát. Năm đầu tiên đón Tết ở chốt, anh không giấu được nỗi buồn. Là con út, vốn quen không khí gia đình đông đủ mỗi dịp xuân về, việc trực Tết nơi biên giới khiến anh chạnh lòng.

Nhìn về phía trong, thấy ánh đèn sáng rực, pháo hoa nở rộ trên bầu trời, tôi nhớ nhà lắm. Nhưng tôi đã được cấp trên giao nhiệm vụ, thì bằng mọi giá phải hoàn thành tốt. Thời gian trôi qua, nỗi buồn ấy dần được thay bằng sự quen thuộc. Tôi xem chốt như nhà, anh em như người thân. Những ngày Tết, mọi người thay nhau chuẩn bị bữa ăn với đầy đủ bánh tét, thịt kho, dưa kiệu... Sau giờ tuần tra, tất cả quây quần bên nhau, kể chuyện gia đình, động viên nhau cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”, anh Ngọc chia sẻ.

Thiếu tá Thái Gia Luật - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Tế chúc Tết chiến sĩ chốt Tràm đêm giao thừa. Ảnh: GIA KHÁNH

Cùng thực hiện nhiệm vụ với anh Ngọc là Lê Hồng Phát. Ở tuổi 19, khi nhiều bạn bè sum họp bên gia đình, Phát chọn đứng vào hàng ngũ dân quân góp phần giữ gìn bình yên biên giới. Đây là cái Tết đầu tiên Phát không ở cạnh gia đình, tập trung canh giữ khu vực biên giới. “Ăn Tết ở chốt rất khác so với ở nhà, bởi yên tĩnh hơn, ít tiếng nói, cười hơn, nhưng tôi vui vì được làm nhiệm vụ quan trọng cho địa phương. Mong muốn lớn nhất của tôi trong năm mới là ba mẹ có thật nhiều sức khỏe”, Phát bày tỏ.

Đêm giao thừa, gió xuân thổi nhẹ qua cánh rừng tràm. Khi tiếng pháo hoa từ phía nội địa xa xa vọng lại, Thiếu tá Thái Gia Luật - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Vĩnh Tế trực tiếp đến chốt thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, dặn dò: “Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí cũng phải quyết tâm giữ vững bình yên tuyến biên giới để Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn”. Sau lời chúc Tết, anh ân cần trao bao lì xì đỏ thắm đến chiến sĩ. Món quà đầu xuân tuy không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, động viên sâu sắc của chỉ huy đối với người lính đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu. Khoảnh khắc ấy làm vơi đi nỗi nhớ gia đình, tiếp thêm động lực để các anh bước vào năm mới với quyết tâm cao hơn. Ngay sau những cái bắt tay chúc mừng năm mới, tổ tuần tra lại tiếp tục lên đường. Đèn pin quét sáng từng lối mòn, tiếng bước chân vẫn đều đặn giữa màn sương đêm.

Là lực lượng chủ chốt thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới, nhiệm vụ của người chiến sĩ biên phòng nối dài quanh năm. Ngày xuân, giữa tiếng pháo hoa vọng lại từ nội địa, đất liền, ca trực của các anh vẫn diễn ra như thường lệ. Bởi phía sau mỗi ca gác là sự bình yên của xóm ấp, là niềm tin của Nhân dân gửi gắm. Giữ biên cương không chỉ là nhiệm vụ mà còn là lời hứa danh dự của người lính - giữ vững từng tấc đất, giữ trọn niềm tin, để mùa xuân nơi biên giới luôn bình yên và ấm áp.

Nhiều năm công tác ở đảo, quen với những ngày xa quê, xa nhà, nhưng năm nay Thiếu tá Trần Như Ý lần đầu tiên đón Tết tại đơn vị mới, với vai trò Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tiên Hải (đứng chân trên địa bàn xã đảo Tiên Hải). Việc sắp xếp duy trì quân số trực theo nguyên tắc vừa có lý vừa có tình, khi cán bộ, chiến sĩ quê ở miền Bắc, miền Trung được giải quyết về ăn Tết trước, người ở gần sẽ thu xếp ăn Tết muộn hơn.

Đêm giao thừa, cán bộ, chiến sĩ quây quần nghe Chủ tịch nước đọc thư chúc Tết, rộn ràng trò chơi hái hoa dân chủ, trở thành gia đình của nhau để vơi bớt nỗi nhớ nhà. “Khoảnh khắc ấy, tôi xúc động nhớ đến lời bài hát “Một đời người, một rừng cây”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều hy sinh phần nào quyền lợi cá nhân, một lòng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bình yên biển, đảo quê hương. Khi chúc Tết đồng chí, đồng đội, tôi gửi lời cảm ơn từng người có mặt tại đơn vị, gửi lời chúc bình an đến tất cả người lính trong thời khắc thiêng liêng”, Thiếu tá Trần Như Ý nói.

Xa hơn nữa trên tuyến biển Tây Nam, những con tàu trực sẵn sàng chiến đấu của Hải đội Dân quân thường trực (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) lặng lẽ neo mình, mũi hướng thẳng ra khơi xa - tư thế quen thuộc của người lính biển luôn trong trạng thái chờ lệnh. Điểm khác biệt duy nhất so với ngày thường nằm ở vài chậu hoa được buộc gọn gàng trên boong tàu, báo hiệu mùa xuân mới đã về, lan rộng ra trùng khơi. Anh Nguyễn Tấn Tài - Hải đội phó Hải đội Dân quân thường trực cho biết: “Dịp Tết, chúng tôi thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ: Tuần tra thường xuyên, phối hợp Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm soát hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); trực tại khu vực biển xa, kể cả đảo không người”.

Giữa biển lớn, các chiến sĩ sao vuông hiểu rằng, sự hy sinh thầm lặng của mình là một phần không thể thiếu để đất liền đón xuân trọn vẹn. Tham gia Hải đội từ tháng 6/2021, anh Trần Hữu Lý có 5 năm gắn bó với những chuyến hải trình dài ngày. “Lần đầu ăn Tết trên biển, nhìn anh em về sum họp gia đình, tôi buồn chứ, nhớ vợ và 2 đứa con thơ vô cùng. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, tình đồng đội trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc. Anh em quan tâm nhau nhiều lắm, rủ nhau câu cá bổ sung vào bữa ăn. Thiếu tình cảm gia đình thì bù lại bằng tình đồng đội”, anh Lý nói.

Đại tá Nguyễn Thành Ân - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, từ khi thành lập Hải đội Dân quân thường trực, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đặc biệt chú trọng bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ. Riêng dịp Tết Nguyên đán, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên biển, trực sẵn sàng chiến đấu tại bến. Ngoài chế độ ăn thêm theo quy định của Bộ Quốc phòng, mỗi tàu còn nhận quà của tỉnh, Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tinh thần trực sẵn sàng chiến đấu hiện diện ở mọi địa bàn, mọi thời điểm trong những ngày Tết, nhất là nơi tuyến đầu. Tết không đồng nghĩa với nghỉ ngơi mà càng phải nâng cao cảnh giác, sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh. Điển hình, trưa mùng 4 Tết, một vụ cháy rừng phòng hộ xảy ra ở núi Tượng thuộc ấp Thanh Lương, xã Ba Chúc. Đám cháy lan rộng khoảng 2ha rừng, ảnh hưởng vườn tầm vông và cây rừng tự nhiên. Trung tá Nguyễn Văn Ngọc Hòa - Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạc Quới chia sẻ: “Hơn 40 cán bộ, chiến sĩ bao gồm công an, quân sự, biên phòng, kiểm lâm, Ban Quản lý rừng… và nhiều người dân cùng chung tay dập lửa. Suốt từ trưa đến chiều hôm ấy, chúng tôi gần như không rời khỏi hiện trường. Rất may đám cháy được khống chế kịp thời, không gây thiệt hại về người”.

Tết nơi hải đảo, chốt biên giới có thể thiếu đi bữa cơm đoàn viên bên gia đình, thiếu khoảnh khắc quây quần dưới mái nhà thân thuộc, nhưng nơi đây không thiếu tình đồng chí, đồng đội; không thiếu sự quan tâm của cấp ủy, chỉ huy và chính quyền địa phương; không thiếu niềm tin của Nhân dân gửi gắm vào những người lính. Sự cống hiến của các anh đã góp cho mùa xuân nơi biên cương và biển, đảo thêm trọn vẹn. Nhân dân đón tết trong niềm vui sum vầy và bình yên.

(Còn tiếp)

GIA KHÁNH