Kết quả tìm kiếm cho "MU bị treo giò"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 199
Mang theo hương vị miệt vườn Tây Nam Bộ, gian hàng xếp lá dừa của nghệ nhân Hà Tho tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách.
Chứng kiến những ca bệnh nhồi máu cơ tim nặng không kịp chuyển tuyến, lặng lẽ chấp nhận số phận vì đường về xuôi quá xa, Thạc sĩ, Bác sĩ Trịnh Tiến Hùng, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang đã chọn cho mình một hành trình không nghỉ. Từ những trăn trở trước lằn ranh sinh tử nơi biên giới, anh đã viết nên câu chuyện về sự hồi sinh của ngành tim mạch tỉnh nhà.
Con đường từ Hà Nội lên cao nguyên Mộc Châu luôn có những khúc cua tay áo khiến chúng ta thường phải đi chậm lại. Không hẳn vì đèo dốc, mà bởi những khoảnh khắc rất đẹp của thiên nhiên với sương mỏng như dải lụa vắt ngang sườn núi, những đồi cỏ xanh mở ra mênh mang, ngút tầm mắt, và cái se lạnh rất riêng của cao nguyên len lỏi qua từng lớp áo…
Sau gần 40 ngày đóng đèo để xử lý sạt lở, đèo D'ran đã lưu thông trở lại trong hôm nay, dành cho xe dưới 5 tấn và xe khách dưới 16 chỗ.
Giống như Thánh địa Mỹ Sơn từng được Time Out lựa chọn là điểm du lịch hấp dẫn nhưng hay bị "bỏ qua" tại Việt Nam, Oudong cũng là một điểm đến ít được du khách biết đến khi ghé thăm Campuchia.
Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải (tỉnh An Giang) năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/12 (nhằm ngày 15 và 16/10 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ý nghĩa. Đây là lễ hội truyền thống tổ chức hằng năm, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, đồng thời, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của đặc khu Kiên Hải.
Tin thể thao ngày 3/12, vòng 14 Ngoại hạng Anh, Man City giành chiến thắng kịch tính 5-4 trước Fulham bằng màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. U22 Việt Nam ra quân SEA Games 33 gặp U22 Lào vào lúc 16 giờ chiều nay (3-12).
Đến Bhutan mà chưa lên Tiger’s Nest thì coi như chưa thực sự chạm vào linh hồn của xứ sở này. Tu viện dựng quanh một hang đá, nơi Guru Rinpoche (Padmasambhava) - người được tôn kính là bậc mang Phật giáo Kim Cương thừa đến Bhutan - từng thiền định.
Trong căn phòng nhỏ vỏn vẹn 10m² ở xã An Biên, giữa những cuốn sách giáo khoa lớp 12 và mô hình học tập, có một “bảo tàng ký ức” đặc biệt, nơi em Mai Phú Hào, học sinh Trường Trung học phổ thông An Biên nâng niu những đồ dùng của bộ đội ta qua 2 cuộc kháng chiến.
Ngày 4 và 5/11, Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370) tổ chức bay huấn luyện bay treo cấp cứu người trên vùng biển phường Rạch Giá (tỉnh An Giang).
Xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) có diện tích trồng xoài cát Hòa Lộc đến 400ha. Loại cây ăn trái giá ổn định, dễ tiêu thụ, giúp nhiều hộ dân giữ sinh kế bền vững và phát triển kinh tế gia đình.
Đầu năm 1975, đơn vị tôi chuẩn bị hành quân vào Nam chiến đấu giữa một buổi chiều chủ nhật trời mưa dầm dề, lạnh buốt. Lúc này, tôi cùng anh em trong tiểu đội sắp xếp quân tư trang và gặp gỡ bác chủ nhà cảm ơn, chào gia đình để lên đường (khi ấy, đơn vị tôi đóng quân trong nhà dân). Khi ai nấy đang khẩn trương, sôi nổi, khí thế thì bất chợt tôi thấy trung đội trưởng dẫn u tôi khoác chiếc áo tơi tới thăm (quê tôi gọi mẹ bằng u, gọi bố bằng thầy).