Kết quả tìm kiếm cho "MU"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 7472
Tình hình bụi mịn PM2.5 ở Thái Lan một lần nữa trở thành mối lo ngại nghiêm trọng, đặc biệt là ở miền Bắc, nơi nồng độ ô nhiễm tích tụ cao kéo dài và bắt đầu ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng trên diện rộng.
Thái Lan đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt trước thềm lễ hội Songkran, với nhiệt độ tại nhiều khu vực dự báo vượt ngưỡng nguy hiểm, lên tới 43 độ C, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Váy suông tơ voan mỏng nhẹ mang lại cảm giác thư thái và thoải mái trong những ngày nắng kéo dài. Mùa hè, các thiết kế phom dáng suông quay trở lại với diện mạo mới tươi sáng và trẻ trung, lôi cuốn.
Ô nhiễm bụi mịn PM2.5 và cháy rừng gia tăng nghiêm trọng tại 3 tỉnh Chiang Mai, Lamphun và Phayao buộc Thái Lan ban bố vùng khẩn cấp, nhằm kiểm soát thảm họa và bảo vệ sức khỏe người dân.
Cứ mỗi độ tháng Ba âm lịch, hàng triệu trái tim người Việt, dù ở trong nước hay đang bôn ba nơi xứ người, lại cùng hướng về vùng Đất Tổ linh thiêng.
Ngày 2/4, thám tử nghệ thuật người Hà Lan Arthur Brand thông báo chiếc mũ vàng vô giá có niên đại khoảng 2.500 năm của Romania, bị đánh cắp tại Hà Lan năm ngoái, đã được tìm thấy.
Dự báo từ chiều tối ngày 3/4 đến sáng sớm 4/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác.
Nếu có dịp ghé Huế vào những ngày đầu năm, hành trình sẽ trọn vẹn hơn khi bạn dành thời gian ghé thăm những ngôi chùa đẹp dưới đây, bởi mỗi nơi mang một câu chuyện, một vẻ đẹp riêng rất khó trộn lẫn.
Với thời tiết se lạnh và sương mù bao phủ mỗi sớm mai, Bảo Lộc (Lâm Đồng) trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm không gian xanh mát để "trốn nắng".
Cập nhật tin thể thao 2/4 với tâm điểm: Pháp “soán ngôi vương” của Tây Ban Nha trên bảng xếp hạng (BXH) FIFA; PSG nhắm “chủ công” Bruno Fernandes; CLB Công an Hà Nội thắng lớn danh hiệu V-League.
Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang vừa có chuyến khám bệnh, cấp thuốc và phát quà miễn phí cho hơn 400 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tiên Hải.
Ông Nguyễn Ngọc Tuyển năm nay đã 70 tuổi, dáng người nhỏ, chân đi chữ bát, khuôn mặt quắc thước, đôi mắt kiên định. Lớp trai tráng ở thị xã Tuyên Quang xưa hay gọi ông là “Tuyển đen”. Họ bảo đua thuyền gặp ông là tinh thần đã giảm đi 1 phần bởi sự tinh quái và cách chỉ huy thuyền đùa vượt qua các con nước với sự am hiểu và rành rọt đến lạ thường.