Kết quả tìm kiếm cho "Nữ sinh lớp 12"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 641
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.
Những ngày này, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (THCS) Vĩnh Gia, Trường Tiểu học và THCS nội trú Khánh An (An Giang) đang hoàn tất các phần việc để đón học sinh mới vào năm học 2026 - 2027. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, công tác tuyển sinh, đội ngũ giáo viên, bếp ăn và quản lý học sinh được chuẩn bị theo yêu cầu mô hình nội trú, bán trú.
60 năm đã trôi qua, câu chuyện về 10 cô gái Lam Hạ vẫn được các thế hệ nhắc nhớ, trở thành biểu tượng của ý chí “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” và tinh thần “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.”
Trong trang sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, một bước ngoặt vĩ đại của dân tộc.
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là bước ngoặt lịch sử vĩ đại, đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.
Loạt trường đại học dự kiến công bố điểm chuẩn từ ngày 9/8, trong đó có Đại học Ngoại thương, Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.
Mỗi khi nhắc đến địa danh Quảng Bình, nhiều người nhớ ngay đặc sản khoai deo. Đằng sau những lát khoai dẻo dai, ngon ngọt ấy là quy trình chế biến công phu cùng kinh nghiệm được người dân vùng cát trắng đúc kết, gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Tháp Nhạn không chỉ là công trình kiến trúc Chăm cổ quý giá tại tỉnh Đắk Lắk mà còn là điểm giao hòa giữa thiên nhiên, con người và những lớp trầm tích văn hóa được người dân gìn giữ qua nhiều thế kỷ.
Xác định đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm là giải pháp giảm nghèo bền vững, xã Phú Tân chú trọng đào tạo sát nhu cầu thực tế, tạo việc làm ổn định cho người lao động.
Có những sự giúp đỡ đến rất đúng lúc như một mái nhà mới để an cư, một thẻ bảo hiểm y tế cho lúc đau ốm hay khoản vốn để sản xuất. Những điều bình dị ấy đang trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ nghèo, người yếu thế ở xã Hòa Điền thêm niềm tin, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.
Dù giữa trưa nắng gắt hay khi phố đã lên đèn, những công nhân thu gom rác vẫn lặng lẽ đẩy từng chuyến xe nặng trĩu đi qua các tuyến phố. Công việc của họ chỉ kết thúc khi những con đường sạch rác, khi nhiều người đã yên giấc ngủ.
Mồ côi mẹ do dịch COVID-19 và có hoàn cảnh khó khăn, em Phan Long Khải, ngụ ấp Sơn Hòa, xã Óc Eo, vừa được Trung đoàn 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi, giúp em có thêm điểm tựa vững chắc để yên tâm học tập.