Kết quả tìm kiếm cho "Ngọt lòng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2310
Tháng tư – lưỡng lự níu một chút xuân còn sót lại và vương một chút hè mới chớm sang. Thì đấy, mùa xuân còn sót lại trên cao ở màu trời biếc.
Nàng có thể ngắm áo cách điệu cả ngày không chán bởi mỗi chiếc áo tựa như một câu chuyện kỳ thú, xinh đẹp và lộng lẫy để bạn khoác lên và tỏa sáng.
Nước đậu đen rất nhiều giá trị dinh dưỡng, trong Đông y là vị thuốc vị ngọt, tính mát, vậy có nên uống nước đậu đen thay nước lọc?
Trứng là thực phẩm giá trị dinh dưỡng cao, có thể bổ sung các chất dinh dưỡng mà cơ thể con người còn thiếu.
Sáng 23/4, đoàn xe chở nước suối của người dân phường Long Thạnh (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) đã khởi hành, mang nước ngọt và nước sinh hoạt miễn phí hỗ trợ người dân vùng hạn mặn huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang).
Lốp xe máy thường xuyên nhanh hỏng và bị thủng bởi vật nhọn, đường xấu. Và tráng lốp chống đinh xe máy ra đời được xem như là một trong những thủ pháp đắc lực giúp mọi người thoát khỏi nỗi lo lắng lốp xe hư vì đinh và vật nhọn. Tuy nhiên, biện pháp này có thực sự cần thiết và hiệu quả không?
Đậu đen là loại thực phẩm tuyệt vời dành cho sức khỏe và làm đẹp, nhưng một số nhóm người cần hạn chế sử dụng để tránh ảnh hưởng tới sức khoẻ.
Huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) có nhiều tiềm năng, thế mạnh về nông sản và thủy sản. Thời gian qua, địa phương phát triển nhiều sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) chất lượng cao, có chỗ đứng trên thị trường, được người tiêu dùng đón nhận.
Ngày 21/4, chuyến xe chở 600 bình nước ngọt hỗ trợ bà con vùng khô hạn ở huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) của Tổ Từ thiện Long Hòa (xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đã kết thúc hành trình thành công.
Tâm dùng chút sức lực cuối cùng run rẩy cầm bút cố gắng hoàn thiện bức tranh anh luôn mang theo bên mình. Khi nét vẽ cuối cùng được hoàn thành cũng là lúc cánh tay Tâm buông lơi, cây bút rơi trên mặt đất. Nụ cười của chàng trai trẻ như hòa tan vào bản nhạc của rừng xanh, tiếng chim hót, tiếng gió thổi qua kẽ lá lao xao. Xa xa tiếng cười nói mừng vui thắng trận cũng vang lên càng lúc càng náo nhiệt.
TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) là địa phương đầu nguồn, nằm giữa sông Tiền, sông Hậu. Những năm trước, nước từ 2 con sông này đáp ứng đầy đủ nước tưới cho diện tích sản xuất của ĐBSCL nói chung, TX. Tân Châu nói riêng. Tuy nhiên, trong mùa hạn, kiệt hiện nay, mực nước trên sông thấp hơn trung bình nhiều năm, làm cho các dòng kênh cấp 2, cấp 3 bị trơ đáy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến diện tích sản xuất của thị xã.
Tôi sinh ra ở một làng quê trung du đất Tổ. Quê tôi bình yên sau lũy tre làng, ký ức về quê là những ngày tháng đầy thơ mộng và ngọt ngào.