Kết quả tìm kiếm cho "Nghệ nhân Nhân dân Trường Út"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 450
Giữa hàng trăm món ăn hiện đại, những loại bánh quê như bánh da lợn, bánh bò, bánh ít, bánh chuối hấp… vẫn giữ được sức hút riêng, thậm chí có xu hướng được ưa chuộng hơn. Có người mua để ăn cho vui miệng, có người mua vì nhớ hương vị tuổi thơ, cũng có người thích những gì dân dã gọn nhẹ.
Trước nguy cơ ma túy len lỏi vào học đường, tại Kiên Hải, lực lượng công an tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật giúp học sinh nâng cao nhận thức, biết cách tự bảo vệ mình.
Xoài rớt xuống vài ngàn đồng mỗi ký, lươn bán dưới giá thành vẫn khó tìm đầu ra. Khi nhiều loại nông sản của An Giang cùng lúc lao dốc, vấn đề không còn nằm ở một mùa vụ thất bát mà cho thấy những khoảng trống kéo dài trong liên kết thị trường và điều tiết sản xuất.
Trưa ở bản Giang Mỗ (xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ), nắng rải lớp vàng óng dài qua thung lũng lúa. Trong sự tĩnh lặng, tiếng chiêng Mường vang vọng trong gió núi, giúp người dân bản địa ngày ngày nỗ lực bảo tồn văn hóa, tạo sức hút trong du lịch cộng đồng, thu hút khách thập phương.
Ngày 14 và 15/5, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên các địa phương tổ chức chương trình “Bát nước thao trường” tại Tiểu đoàn 512, Trung đoàn 892 và Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893.
An Giang đang đẩy nhanh triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) tại các cảng cá nhằm kiểm soát sản lượng khai thác, minh bạch nguồn gốc hải sản và đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU của Ủy ban châu Âu (EC).
Nhiều người dân tự nguyện giao nộp công cụ kích điện từng dùng trong khai thác thủy sản. Hành động này góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giảm nguy cơ tai nạn trên sông nước.
Sáng 26/4 (nhằm mùng 10 tháng 3 âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, xã Tân Hiệp (tỉnh An Giang) diễn ra lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong, ngoài tỉnh An Giang về dâng hương tưởng niệm.
Ở xã An Phú (tỉnh An Giang) vẫn có một người lặng lẽ giữ nghề làm mắm gia truyền ba đời là ông Trần Văn Nhanh, thường gọi Út Nhanh. Ông không chỉ gìn giữ hương vị mắm xưa, mà còn gây dựng thành thương hiệu đặc sản, sống khỏe giữa thời khan hiếm nguyên liệu.
Dù giá xăng, dầu trong nước có dấu hiệu “hạ nhiệt” nhưng nhiều ngư dân trên địa bàn tỉnh vẫn chưa mặn mà ra khơi. Chi phí chuyến biển cao, nguồn lợi thủy sản ngày càng giảm cùng với tình trạng thiếu lao động khiến nhiều tàu cá tiếp tục nằm bờ.
Đội ngũ cán bộ, công chức với năng lực chuyên môn sâu, được đào tạo về quản lý đô thị, quy hoạch, tài chính công và chuyển đổi số, sẽ là lực lượng nòng cốt phục vụ các ngành động lực của tỉnh Đồng Nai. Đây là chiến lược phát triển nguồn nhân lực, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức trong tình hình mới, khi tỉnh Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Giữa trùng khơi đầy nắng gió, những chuyến tàu chở yêu thương của cán bộ, chiến sĩ Công an đã vượt đường xa đến với học sinh nghèo vùng biển, đảo. Không chỉ trao tặng quà, sách vở, các cán bộ, chiến sĩ Công an còn tiếp thêm niềm tin, động lực để các em vững bước đến trường, nuôi dưỡng ước mơ.