Kết quả tìm kiếm cho "Pôn Pốt"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 45
Di chúc là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Bác Hồ với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng; là công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền; là tác phẩm bàn về xây dựng chủ nghĩa xã hội, là phác thảo lý luận cho sự nghiệp đổi mới ở nước ta.
Trong suốt các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nhiều ngôi chùa trở thành nơi đùm bọc, nuôi chứa cán bộ hoạt động cách mạng. Trải qua thời gian, những ngôi chùa này trở thành minh chứng cho lịch sử hào hùng của quân và dân An Giang.
99 tuổi đời, gần 80 năm tuổi Đảng, cuộc đời binh nghiệp của Đại tướng Lê Đức Anh trải dài suốt các cuộc kháng chiến của dân tộc trong thế kỷ 20.
Thời gian tới, dù bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia sẽ cùng nhau cảnh giác, đấu tranh với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi bị kích động và thứ văn hóa bôi nhọ, vu khống, kích động, gây chia rẽ. Từ đó, không ngừng tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện, vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ này phát triển tốt đẹp, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và Campuchia, vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên toàn thế giới.
“Thấm thía với nỗi hy sinh, mất mát do chiến tranh gây ra, quý trọng giá trị của hòa bình, độc lập, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân An Giang đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thực hiện đồng bộ 2 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là địa bàn biên giới, để không ngừng nâng cao tiềm lực kinh tế, đủ sức bảo vệ biên giới. Đồng thời, dành nguồn lực quan trọng để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương ngày càng lớn mạnh, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân khẳng định.
Trong cuộc chiến ấy, An Giang đã chịu nhiều tổn thất cả về người và tài sản. Điển hình nhất là Ba Chúc – nơi đặt nhà mồ tưởng niệm các nạn nhân sau thảm sát của Pôn Pốt.
An Giang là vùng trọng điểm phát triển kinh tế khu vực ĐBSCL. Nói đến An Giang là nói đến vùng đất giàu truyền thống đấu tranh cách mạng, anh hùng, kiên cường, bất khuất. An Giang cũng là 1 trong những tỉnh bị ảnh hưởng to lớn khi tập đoàn phản động Pôn Pốt – Iêng Xary tiến hành các hoạt động gây rối, xâm lấn lãnh thổ Việt Nam.
40 năm trôi qua, kể từ ngày chìm trong biển máu, địa danh Ba Chúc (Tri Tôn) đã trở thành minh chứng lịch sử hùng hồn lên án tội ác bọn Pôn Pốt, mãi mãi là biểu tượng cho khát vọng hòa bình và sự tôn trọng quyền được sống của con người...
Cách đây 40 năm, ngày 7-1-1979, Thủ đô Phnôm Pênh được hoàn toàn giải phóng, Hội đồng nhân dân cách mạng Campuchia do ông Heng Samrin làm Chủ tịch được thành lập và nước Cộng hoà nhân dân Campuchia ra đời, mở đầu cho sự hồi sinh trên đất nước Chùa Tháp.
Đó là khẳng định của đồng chí Lê Khả Phiêu (nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng) khi nhắc đến chiến tranh biên giới Tây Nam. Đã 40 năm kể từ ngày diễn ra Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 – 7-1-2019).
Chiều 28-12, Bộ Quốc phòng phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 – 7/1/2019)”.
Sắp bước sang năm mới 2019, chúng ta nói nhiều về những điều tốt đẹp và khát vọng phát triển trong tương lai. Thế nhưng, vẫn cần dành thời gian để nhắc lại câu chuyện của 40 năm trước, về một chiến thắng lịch sử của tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng: chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân-dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7-1-1979 - 7-1-2019).