Ba Chúc - Minh chứng lịch sử cho khát vọng hòa bình

06/01/2019 - 10:07

 - 40 năm trôi qua, kể từ ngày chìm trong biển máu, địa danh Ba Chúc (Tri Tôn) đã trở thành minh chứng lịch sử hùng hồn lên án tội ác bọn Pôn Pốt, mãi mãi là biểu tượng cho khát vọng hòa bình và sự tôn trọng quyền được sống của con người...

12 ngày chiếm đóng tại Ba Chúc, bọn diệt chủng Pôn Pốt đã đốt, phá hủy hơn 4.000 căn nhà, 24 chùa miếu, trường học, trạm xã, các công trình công cộng… Chúng đã giết chết 3.157 người, trong đó phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em.

Lính Pôn Pốt tràn vào chùa Phi Lai và miếu An Định xả súng, ném lựu đạn, dùng gậy đập đầu giết hại người dân vô tội.

Du khách tham quan tìm hiểu dấu tích thảm sát tại miếu An Định và chùa Phi Lai

Vết máu của người dân bị bọn diệt chủng Pôn Pốt thảm sát tại miếu An Định

Nhà mồ Ba Chúc nơi gìn giữ 1.159 bộ hài cốt (hơn 1/3 số nạn nhân), được sắp xếp vào những chiếc lồng kính bên trong đài tưởng niệm.

Du khách đến tìm hiểu, cúng viếng và tưởng niệm các nạn nhân bị thảm sát.

Hàng năm, vào 2 ngày 15 và 16-3 âm lịch, tỉnh An Giang đều tổ chức lễ giỗ tập thể cho các nạn nhân.

Ngày 10-7-1980, Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng Nhà mồ Ba Chúc là di tích lịch sử cấp quốc gia.

TRỌNG TÍN