Kết quả tìm kiếm cho "Rừng cây khoác lá đỏ"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 88
Với nhiều người, núi Cấm (xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang) được biết đến với khung cảnh non nước hữu tình và những công trình tâm linh nổi tiếng. Tuy nhiên, “nóc nhà miền Tây” còn có một thứ “đặc sản” vào mùa mưa. Đó là mây!
Nhắc đến An Giang, không ít người sẽ nghĩ ngay đến vùng Thất Sơn uy linh hùng vĩ và "Bảo tàng Tràm nhiệt đới": Rừng Tràm Trà Sư!
Khi mùa hè đang trở thành ác mộng tại nhiều tỉnh thành với cái nóng hơn 400C thì có một nơi, du khách vẫn cần mặc áo khoác mỏng, quàng khăn nhẹ đi chơi hay đắp chăn lúc ngủ. Đó chính là Sa Pa, thiên đường nghỉ dưỡng mùa hè của miền Bắc.
Mấy cơn gió nhẹ đi qua làm cho những cánh phượng rơi lả tả. Hè đến, cũng là lúc mùa phượng nhuộm đỏ những cảm xúc vu vơ thời áo trắng. Bởi thế, người ta hay gọi hoa phượng bằng mấy tiếng thân thương: hoa học trò!
Trót lỡ hẹn với Trà Sư mùa nước nổi, bạn hãy thử ngược dòng về giữa tháng năm đất trời giao hòa, khi cơn mưa đầu mùa bất chợt xoa dịu cái nắng khô hanh. Tiết trời chớm vào hạ, Rừng tràm Trà Sư (RTTS) là lựa chọn lý tưởng cho du khách, mang đến sự tươi mát giữa ánh nắng lấp lánh trong không gian xanh mướt cùng những cơn say bởi ánh hoàng hôn diệu vợi lúc chiều tà.
Trở lại Đồng Măng lần này, bức tranh no ấm của bản Dao đã thêm những màu sắc tươi mới. Đường vào Đồng Măng đoạn từ khu Dích vào chân núi Tranh Yên dài hơn 2 km đã được đổ bê tông rộng rãi... Hương thơm nồng nàn của mùa lúa chín quyện cùng hương quế, hương keo, bạch đàn lan tỏa khắp con đường về bản.
Là một trong những cứ điểm quan trọng bảo vệ Sở Chỉ huy Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, được người Pháp gọi với cái tên mỹ miều Eliane 2, song với chúng ta tên gọi đồi A1 lại gần gũi, thiêng liêng hơn cả. Bởi chỉ ở đồi A1 năm ấy (1954) mới có một tiếng nổ rung trời mà bộ đội ta theo lệnh tổng tấn công.
Khi những cơn mưa bắt đầu tắm mát vùng Bảy Núi (An Giang) thì miệt bán sơn địa này dần khoác lên mình tấm áo mộng mơ. Thời điểm ấy, những mùa hoa bắt đầu bung nở, những món ăn đặc sản lại bước vào mùa để càng làm say lòng những ai “trót” đặt chân đến miền đất này.
Đến hẹn lại lên, tháng 4 về hàng nghìn bông hoa đỗ quyên đủ màu sắc rực rỡ bung nở hai bên đường lên đỉnh Fansipan khiến dãy Hoàng Liên Sơn như được khoác áo mới, đẹp thơ mộng.
Nằm giữa những cánh đồng bao la, bát ngát, Phụng Hoàng sơn (xã Núi Tô, Tri Tôn, An Giang) là 1 trong 7 ngọn núi có dáng vẻ đẹp và kỳ vĩ ở Thất Sơn với nhiều câu chuyện huyền bí của người xưa thời mở cõi.
Hai ngày qua, dư luận Thái Lan lại xôn xao việc AFF Cup 2020 Thái Lan sẽ không cử đội tuyển tham dự.
Bên cạnh những thửa ruộng bậc thang, vẻ đẹp thuần khiết của một loài hoa rừng mang tên Tớ Dày hay còn gọi là “hoa đào rừng” báo hiệu mùa Xuân sớm ở nơi rẻo cao Tây Bắc.