Kết quả tìm kiếm cho "Sản-Nhi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 6826
Sáng 14/11, tại khu đô thị chợ mới Minh Lương, khu phố Minh An, xã Châu Thành (tỉnh An Giang) diễn ra Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ Liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” năm 2025 cụm III, do xã Châu Thành đăng cai.
Sản phụ N.T.Y.N (26 tuổi, Phú Thọ) là một ca đặc biệt trong sản khoa: Song thai chung một bánh rau, một buồng ối và 2 thai có dây rốn xoắn lại như "tết tóc".
Cộng hòa Ireland tạo nên cú sốc lớn nhất lượt đấu khi đánh bại Bồ Đào Nha 2-0 ngay tại Aviva Stadium.
Với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương và tấm lòng của nhiều tổ chức, cá nhân, những năm qua, Báo và Phát thanh - Truyền hình tỉnh An Giang thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia cùng cộng đồng.
Lễ hội đình Vòng là nơi để mọi người hướng về những giá trị cội nguồn tốt đẹp, khơi dậy khát vọng xây dựng, cống hiến cho quê hương và đất nước.
Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Trạch luôn giữ vai trò nồng cốt trong việc tập hợp và vận động Nhân dân tham gia các hoạt động chăm lo người nghèo, an sinh xã hội.
Ngày 12/11, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo toàn bộ 20 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự Lockheed C-130 Hercules của nước này tại Gruzia hôm 11/11.
Chiều 12/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ trộm điện thoại xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc.
Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Abdullah II Ibn Al Hussein rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ, các tổ chức Đoàn trên địa bàn xã An Châu thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, vì cuộc sống cộng đồng. Qua đó, thể hiện khát vọng cống hiến, xung kích của tuổi trẻ, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh…
Dịch cúm A đang lan nhanh tại Hà Nội, nhiều học sinh phải nghỉ học, thậm chí nhập viện điều trị.
Từ khi nghệ nhân hát xẩm cuối cùng của thế kỷ 20 - bà Hà Thị Cầu - qua đời năm 2013, những học trò, con cháu của bà và những người yêu xẩm vẫn kiên trì gìn giữ, trao truyền để tiếng xẩm - loại hình âm nhạc dân gian độc đáo của dân tộc còn vang mãi trên đất Ninh Bình.