Kết quả tìm kiếm cho "Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 8732
An Giang xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là “chìa khóa vàng” mở cánh cửa hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng đời sống Nhân dân.
Với vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Mỹ Quí, xã Vĩnh Thạnh Trung (tỉnh An Giang), anh Nguyễn Trung An luôn gần gũi, vận động người dân tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, phục vụ cộng đồng.
Những năm qua, Mặt trận và các đoàn thể xã Bình Hòa (tỉnh An Giang) đã triển khai hiệu quả việc huy động nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và các đối tượng yếu thế, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ngày tháng 10, trên tuyến kênh Tạo Nguồn thuộc xã Hòa Điền, không khí lao động rộn ràng, khẩn trương. Tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng hô, tiếng cười của chiến sĩ và bà con, tạo nên bản hòa âm tươi vui nơi công trình đang dần thành hình. Đây là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2026.
Khi làn gió bấc đầu mùa khẽ chạm mặt sông, miền Tây trở mình trong tiết trời se lạnh. Giữa mênh mông sông nước, làn khói bếp quê bảng lảng bay, quyện cùng giọng ai đó cất lên bài vọng cổ “Lá trầu xanh”. Tiếng hát ấy gợi nhớ dáng hình người phụ nữ Nam Bộ, thủy chung, son sắt, chịu thương, chịu khó, làm nên hồn quê phương Nam.
Đêm rằm tháng 10 âm lịch, khán đài sông Cái Lớn, xã Gò Quao (tỉnh An Giang) bừng sáng trong muôn vàn ánh đèn hoa đăng rực rỡ. Hàng ngàn người dân và du khách hội tụ về đây dự lễ cúng trăng - Ok Om Bok, một trong những nghi lễ truyền thống đặc sắc của đồng bào Khmer.
Trên vùng đất Đông Hưng nơi quanh năm gió thổi ràn rạt vị mặn mòi của biển, những người phụ nữ mạnh dạn chuyển hướng sang trồng rau sạch, làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Ngày 5/11, Giải thưởng Cúp Chiến Thắng 2025 chính thức khởi động, đánh dấu mùa giải thứ 10 của hành trình tôn vinh những chiến binh thể thao Việt Nam - những người đã nỗ lực, bứt phá và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng triệu người hâm mộ trong nước và quốc tế.
Sáng 5/11, tại bờ sông Cái Lớn, xã Gò Quao, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII năm 2025. Dự lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trung Hồ và các sở, ban, ngành tỉnh.
Sáng 5/11, đoàn công tác do Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh làm trưởng đoàn đã làm việc với xã Châu Phong về việc khảo sát công tác dân tộc, tôn giáo năm 2025. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Phong Võ Thị Loan tiếp và làm việc với đoàn.
Sau sáp nhập xã Vĩnh Phước A, Vĩnh Thắng, Vĩnh Tuy thành xã Vĩnh Tuy mới, không gian phát triển của địa phương được mở rộng, giúp phát huy tối đa nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp, thông qua nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.
Hằng năm, khi con nước từ thượng nguồn Mekong rút dần, lòng người An Giang lại rộn ràng theo nhịp điệu sông. Giữa sông Tiền, sông Hậu, từng đàn cá linh, cá rô, cá lóc… lách mình qua lau sậy, ngược dòng về Biển Hồ. Người miền Tây gọi đó là mùa cá ra sông, mùa no ấm, mùa ăn lộc trời.